Những học sinh dự khai giảng bằng “tay”

(Dân trí) - Không nghe âm vang của tiếng trống khai giảng, tiếng ca hát của các bạn và những lời nhắn nhủ của thầy cô giáo, những học sinh trường PTCS Xã Đàn, Hà Nội nghe và thể hiện niềm vui vào năm học mới của mình bằng “tay”.

Mở đầu chương trình khai giảng là bài hát Quốc ca, bên cạnh những tiếng hát của học sinh trường Xã Đàn là những động tác “múa” Quốc ca rất đều của gần 200 em học sinh khiếm thính của trường.

Những học sinh dự khai giảng bằng “tay” - 1

Học sinh khiếm thính đang hát Quốc ca

Những động tác múa, chính là lời bài hát Quốc ca mà các em thể hiện. Theo thầy giáo Nguyễn Mạnh Hùng, hiệu trưởng nhà trường: “Thể hiện được bài Quốc ca tập thể này, các em học sinh đã phải luyện tập hàng tháng trời mới đều được, nhưng các em rất vui và nhiệt tình tham gia”.

Để các em khiếm thính hưởng trọn được niềm vui ngày khai trường, mỗi tiết mục ca nhạc hay lời chúc mừng của các đơn vị, lời nhắn nhủ của các thầy cô giáo đều được một thầy giáo “phiên dịch” lại bằng ngôn ngữ cử chỉ.

Những học sinh dự khai giảng bằng “tay” - 2

Thầy giáo đang "nói" lại lời phát biểu của lãnh đạo nhà trường

Thư Chúc mừng khai giảng năm học mới của Chủ tịch nước được chiếu lên màn hình để các em học sinh khiếm thính hiểu được.

Năm nay trường PTCS Xã Đàn (Hà Nội) đón 60 học sinh mới trong tổng số 350 học sinh toàn trường, trong đó, số học sinh khiếm thính là 190 em.

Những học sinh dự khai giảng bằng “tay” - 3

Học sinh lớp 1 vào trường!

Những học sinh dự khai giảng bằng “tay” - 4

Các em đang chia sẻ niềm vui trong Lễ khai giảng!

Hồng Hạnh