Sóc Trăng:

Không thuộc bài, nữ sinh lớp 4 bị thầy giáo đánh bầm mông

(Dân trí) - Một thầy giáo của Trường Tiểu học Phú Mỹ B ở ấp Đai Úi (xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) đã đánh nữ sinh lớp 4 đến bầm mông vì không thuộc bài.

Theo lời kể của anh Lâm Hường (SN 1973, ngụ tại ấp Đai Úi, xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng), sáng ngày thứ 5 (13/11/2014), anh đưa con là cháu L. T. N. H. (SN 2005) đi học ở Trường Tiểu học Phú Mỹ B. Đến trưa, tan trường, anh chạy ra đón con về cho cháu ăn để đi học chiều.

Về đến nhà, dọn cơm ra nhưng cháu H. không ăn. Mẹ cháu hỏi thì cháu nói sáng nay bị thầy đánh đau quá ăn không được. Hỏi lý do bị thầy đánh thì cháu nói do không thuộc bài nên bị thầy đánh. Nghĩ thầy đánh nhẹ để cảnh cáo cháu nên mẹ cháu nói: “Không thuộc bài thầy đánh ráng chịu”. Nghe mẹ nói, cháu khóc và nói “Thầy đánh con nhiều cái, đau lắm, không ngồi được”. Nghe cháu khóc và nói, chị kéo quần cháu xuống để kiểm tra thì thấy hai mông cháu bầm đen, sưng to.

Trường Tiểu học Phú Mỹ B nơi xảy ra việc thầy giáo đánh nữ sinh lớp 4.
Trường Tiểu học Phú Mỹ B nơi xảy ra việc thầy giáo đánh nữ sinh lớp 4.

Chị Lý Thị Hương (mẹ cháu H.) nói: “Sau khi biết con bị đánh, vợ chồng tôi rất giận liền đưa cháu lên UBND huyện Mỹ Tú. Tại đây, một cán bộ Văn phòng chỉ sang bên Công an huyện. Sang Công an huyện trình bày, cán bộ ghi nhận lời khai của chúng tôi, chụp hình vết thương của cháu rồi kêu chở cháu về nhà.

Cũng trong ngày hôm đó, vì lo lắng cho tình trạng sức khỏe của con nên gia đình anh Hương đưa cháu H. ra bệnh viện đa khoa Sóc Trăng khám. Theo phiếu chụp X-quang của bệnh viện cho thấy, vết thương của cháu H. là “Đụng dập của lưng dưới và chân, hông” (chấn thương mô mềm 2 mông).

Theo lời kể của cháu L. T. N. H. (HS lớp 4B, Trường Tiểu học Phú Mỹ B): Hôm đó, giờ học Toán của thầy Dương Na Rinh. Khi vào lớp, thầy gọi cháu H. lên bảng trả bài nhưng cháu không thuộc. Vì vậy thầy đã dùng cây thước bằng nhựa to khoảng 2 ngón tay người lớn, dài độ nửa mét đánh liên tục 6 cái vào mông cháu. Sau khi thầy cho về chỗ, cháu đau quá ngồi không được như bình thường. Đến trưa về nhà càng đau hơn đến nỗi không muốn ăn cơm.

Cũng theo cháu H., hôm đó có 2 bạn khác cũng bị thầy Dương Na Rinh đánh. Cháu H. cho biết thêm: Đây là lần đầu tiên thầy gọi cháu lên bảng trả bài và cũng là lần đầu tiên cháu không thuộc bài.

Chị Lý Thị Hương nói trong nước mắt: “Chúng tôi là nông dân Khmer, hoàn cảnh gia đình khá vất vả vì có 3 con đang tuổi đi học, gia đình phải làm ruộng làm rẫy để nuôi con nên việc học của các cháu đều gửi gắm cho nhà trường. Việc học sinh không ngoan, không thuộc bài thầy cô có thể phạt, có thể đánh nhưng phạt, đánh là để răn đe chứ ai lại đánh nặng tay như vậy. Nhìn mông con sưng vù, tím bầm mà đứt ruột”.

Được biết, sau khi xảy ra sự việc, chiều ngày hôm đó, thầy Dương Na Rinh cùng một số thầy cô trong trường đã đến nhà anh chị Hương nhận lỗi, mong gia đình thông cảm bỏ qua. Anh Lâm Hường nói: “Chúng tôi rất thông cảm với lo lắng của thầy cô nhưng không chấp nhận hành động đánh trò đau như vậy. Nếu con chúng tôi có sai phạm thì nhà trường có thể thông báo hoặc mời gia đình lên báo cáo, từ đó cùng phối hợp với gia đình dạy dỗ con cái cho tốt hơn”.

Ngày 15/11, phóng viên đến Trường Tiểu học Phú Mỹ B tìm hiểu thêm sự việc nhưng lãnh đạo trường bận đi công tác. Phóng viên liên hệ với thầy Huỳnh Kim Tâm (Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Mỹ B) qua điện thoại nhưng không liên lạc được. Còn thầy Dương Na Rinh cũng không ở trường mà đang đi học một lớp liên thông lên đại học ở Sóc Trăng.

Hỏi thăm một số phụ huynh và học sinh ở địa phương thì được một phụ huynh cho biết: “Thầy Na Rinh thường xuyên đánh học sinh lớp thầy dạy khi các em không thuộc bài, không làm bài. Phụ huynh chúng tôi biết nhưng vì con mình đang học ở trường nên chúng tôi không muốn lên tiếng vì sợ con mình bị trù dập”.

Trao đổi với PV, ông Dương Tấn Hùng - Chủ tịch UBND xã Phú Mỹ cho biết: “Sự việc thầy giáo Dương Na Rinh đánh học sinh là có thật, đúng như phản ánh của phụ huynh và chính thầy cũng thừa nhận hành vi của mình. Chúng tôi không chấp nhận hành động đánh học sinh của giáo viên. Hơn nữa, thầy Na Rinh là người ở địa phương mà lại đánh con em ở địa phương mình thì ai tin thầy cô nữa. Ngày thứ 2 tới đây chúng tôi sẽ cho mời thầy Dương Na Rinh lên làm việc để từ đó có báo cáo gửi về UBND huyện và Phòng GD-ĐT huyện. Còn xử lý kỷ luật thầy Dương Na Rinh như thế nào là thẩm quyền của Phòng GD-ĐT và UBND huyện”.

Đề cập đến thông tin thầy Dương Na Rinh thường đánh học trò, ông Dương Tấn Hùng thừa nhận: “Thông tin này chúng tôi cũng có nghe từ dư luận nhưng chưa thấy phụ huynh nào trực tiếp phản ánh hay tố cáo. Chúng tôi sẽ giao cho bộ phận chuyên môn xác minh thông tin này”.

Bạch Dương