TPHCM:

Học trò cũ múa cột phản cảm sau lễ khai giảng

(Dân trí) - Sau buổi lễ khai giảng ngày 5/9 tại Trường THPT Lê Thị Hồng Gấm thuộc Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp Lê Thị Hồng Gấm (Q.3, TPHCM) đã diễn ra màn múa cột phản cảm trước mặt đông đảo học sinh. Hình ảnh này đã được quay clip đưa lên mạng khiến dư luận xôn xao.

Đoạn clip xuất hiện vào ngày 6/9 đã nhanh chóng lan truyền rộng trên cộng đồng mạng, trong đó một nam thanh niên giả gái trong trang phục ngắn, hở hang biểu diễn màn múa may, uốn người, lắc mông với đạo cụ chính là cột và ghế. Điều đáng nói là dù có sự xuất hiện của giáo viên nhưng màn biểu diễn vẫn diễn ra.

Màn múa cột phản cảm ngay ngày khai giảng tại trường THPT Lê Thị Hồng Gấm, TPHCM (ảnh từ clip)
Màn múa cột phản cảm ngay ngày khai giảng tại trường THPT Lê Thị Hồng Gấm, TPHCM (ảnh từ clip).
 
Ngay khi được đưa lên mạng, “màn múa” này nhận được nhiều lời phê phán hành động phản cảm này không nên diễn ra tại trường học. Trước bức xúc của dư luận, PV liên hệ với ông Nguyễn Hữu Khánh, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp Lê Thị Hồng Gấm thì ông thừa nhận vụ việc xảy ra sau lễ khai giảng ngày 5/9.

Ông Khánh cho biết phần múa đó không diễn ra trong lễ khai giảng của trường (được tổ chức tại hội trường) mà xuất hiện trong phần hội (diễn ra tại sân trường). Theo ông Khánh, chuyện này xảy ra vào buổi trưa sau lễ khai giảng và lãnh đạo nhà trường không kiểm soát được. Đến ngày 6/9 khi nghe thông tin, lãnh đạo trường đã làm việc ngay với trợ lý thanh niên cũng như giám thị của trường để nắm tình hình.

Được biết, nhân vật chính là nam và là cựu học sinh của trường, vừa thi đỗ kỳ thi tốt nghiệp THPT (hệ GDTX) vừa rồi. Vì bạn nam này có khiếu về văn nghệ nên trợ lý thanh niên của trường mời hướng dẫn cho học sinh tham dự cuộc thi "Vũ điệu non sông" do Sở GD-ĐT tổ chức vào đầu tháng 9, mà trường đạt giải Ba.

Ông Khánh cũng nhìn nhận đoạn clip trên rất phản cảm: “Đây là một sự cố đáng tiếc mà chúng tôi cần phải rút kinh nghiệm sâu sắc. Chúng tôi rất buồn về sự việc này. Trường đã làm việc với giám thị và trợ lý thanh niên. Trong thứ 2 tuần tới sẽ đưa ra hướng giải quyết cuối cùng”.

Trong khi đó, một giáo viên trong trường cũng cho rằng: “Nếu ngay lúc đó ban tổ chức hoặc ban chấp hành Đoàn trường bước tới và đề nghị ngưng ngay tiết mục thì có lẽ sẽ không có những việc tiếp theo làm cho chúng ta cảm thấy xấu hổ như những ngày này".

Đây quả là một sự cố đáng tiếc diễn ra đầu năm học mới ở ngôi trường có gần 1.000 học sinh này.

Hà Minh