Đình chỉ công tác thầy giáo tát học sinh trong lớp

(Dân trí) - Đoạn clip trên youtube ghi lại cảnh 4 nam sinh của một trường THPT ở Hà Nội đứng trên bục giảng bị thầy giáo mắng chửi thậm tệ, thậm chí là tát vào mặt học sinh. Ngay sau nhận được phản ánh nhà trường đã đình chỉ công tác giảng dạy đối với giáo viên.

Đoạn clip này được xác định diễn ra ở cơ sở 2 Trường THPT Tư thục Đông Kinh (Hà Nội). Xuyên suốt clip, thầy giáo liên tục dùng các từ như “mày”, “tao, “loại học trò”, “cả cái nhà vô phúc có cái loại như mày”, “Tao dạy mày như thế mà mày vẫn không mở mặt mày ra à…”, “quân mất dạy này”… Thậm chí, trước thái độ thách thức của học sinh, giáo viên đã không kìm chế được nên đã tát vào mặt học trò.

Làm việc với phóng viên Dân trí, bà Trần Thị Tâm - Hiệu trưởng Trường THPT Tư thục Đông Kinh xác nhận: “Người ở trong clip có thái độ cư xử không đúng mực với học sinh là thầy Nguyễn Đình Thịnh (sinh năm 1986, Bắc Giang), hiện là giáo viên dạy Hóa của trường. 4 học sinh xuất hiện trong clip trong đó em bị thầy tát là học sinh Cao T. đều là học sinh lớp 11A do thầy Thịnh chủ nhiệm”.

Cũng theo bà Tâm, hành vi của giáo viên trong clip là khó chấp nhận được cho dù lý do là gì đi nữa. Sự việc diễn ra vào ngày 10/1/2014, không phải sau khi báo chí phản ánh nhà trường mới biết mà ngay ngày 11/1 đã có phụ huynh phản ánh và ban giám hiệu nhà trường đã lập tức thống nhất đình chỉ công tác 2 tuần từ 11/1 đến ngày 25/1 đối với thầy Thịnh trong quá trình nhà trường làm rõ sự việc.

“Quan điểm của chúng tôi là xử lý nghiêm khắc giáo viên nhưng cũng sẽ phê bình học sinh. Quy định của trường là không cho phép học sinh sử dụng điện thoại di động trong giờ học nhưng qua đây chứng tỏ vẫn có em vi phạm. Bên cạnh đó, khi sự việc xảy ra học sinh lại báo cáo lại cho nhà trường mà lại đưa clip lên mạng” - bà Tâm nhấn mạnh.

Lãnh đạo nhà trường cũng cho biết thêm, theo giải trình của thầy Thịnh và học sinh trong lớp thì ngày 10/1 lớp thầy Thịnh chủ nhiệm trống tiết do giáo viên bị ốm. Thầy Thịnh dạy ở lớp bên cạnh có yêu cầu học sinh lớp mình tự ôn bài nhưng các em không chấp hành. Vì nóng tính và thiếu sự kiềm chế nên thầy Thịnh đã có hành động không đúng.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, thầy Thịnh đã công tác tại trường khoảng 4 năm và có chuyên môn khá tốt trong tổ hóa học và được học sinh quý mến. Lớp 11A mà thầy Thịnh chủ nhiệm thường xuyên đứng nhất nhì trường. Việc giảng dạy trên lớp, thầy Thịnh rất nghiêm túc, nghiêm khắc. Đối với đồng nghiệp thì lễ phép, vui vẻ, không có gì phàn nàn. Ngoài ra, thầy Thịnh còn là cố vấn đoàn của trường và phụ trách văn nghệ của nhà trường.

Nhiều phụ huynh quý thầy Thịnh nên đã gửi gắm con em mình đến ở sống trọ cùng để nhờ thầy “uốn nắn”. Học sinh T. cũng là người đang sinh sống cùng thầy Thịnh để nhờ thầy kèm cặp. Hiện tại có khoảng 6-7 gia đình gửi gắm con em mình cho thầy Thịnh.

Trước câu hỏi của phóng viên về động thái của các gia đình, học sinh trước cư xử không đúng mực của thầy Thịnh, Hiệu trưởng Trần Thị Tâm bộc bạch: “Cả phụ huynh và học sinh đều thông cảm cho thầy Thịnh và mong muốn nhà trường tạo điều kiện cho thầy quay trở lại công tác. Tuy nhiên nhà trường vẫn đang trong quá trình hoàn tất các thủ tục cần thiết, sau ngày 25/1 chúng tôi sẽ họp Hội đồng kỷ luật để đưa ra mức xử lý”.

Được biết, trong đơn đề nghị gửi Ban giám hiệu Trường THPT Đông Kinh, bà Doãn Thị Bích Liên - Trưởng Hội phụ huynh lớp 12A (thầy Thịnh chủ nhiệm lớp 11A và 12A) khẳng định: “Thầy Thịnh luôn niềm nở thân thiện với các bậc phụ huynh. Trong công tác chủ nhiệm lớp, thầy luôn sát sao, quan tâm tới từng em học sinh và nhiệt tình giúp đỡ các em. Trong giảng dạy, thầy luôn tâm huyết trong từng bài giảng. Đối với học sinh, thầy như là một người anh đáng kính trong gia đình, luôn bảo ban và quan tâm đến các em. Tuy đôi lúc thầy có nóng nảy và thiếu kiềm chế nhưng bản thân các em học sinh và phụ huynh vẫn cảm nhận được sự quan tâm từ thầy đối với học trò”.

Trao đổi nhanh qua điện thoại với PV Dân trí, thầy Nguyễn Đình Định chia sẻ: “Trước hết tôi rất cảm ơn các bậc phụ huynh, học sinh đã động viên và chia sẻ cũng như cảm thông trước vụ việc. Dù có nói thế nào thì tôi cũng đã sai và tôi xin nhận mọi hình thức xử lý của nhà trường đưa ra”.

Nguyễn Hùng