TPHCM:
Cô lao công 55 tuổi tự học piano, thành “sao” trong mắt học sinh
(Dân trí) - Hết giờ dọn dẹp, cô Trần Thị Miền (55 tuổi), nhân viên phục vụ Trường THPT Hiệp Bình (TPHCM), lại lướt tay trên phím đàn piano ở sảnh trường trong tiếng reo hò của học sinh.

Cô Trần Thị Miền tự mày mò học piano, tự tin đánh những bản nhạc đầy lạc quan, yêu đời (Ảnh: Hiệp Bình).
Trong bộ đồng phục quen thuộc, đôi bàn tay vốn quen quét dọn hằng ngày nay phiêu theo từng nốt nhạc. Xung quanh cô, giáo viên, học sinh quây quần cổ vũ, thỉnh thoảng các em lại chỉnh giúp cô từng phím đàn chưa chuẩn.
Hình ảnh này trở nên quen thuộc tại Trường THPT Hiệp Bình từ đầu năm học 2026-2027, khi nhà trường bố trí một cây piano ngay sảnh lớn. Mô hình nhằm tạo không gian kết nối, giúp học sinh rời xa điện thoại và trải nghiệm năng khiếu âm nhạc.
“Nghe các em chơi đàn mỗi giờ ra chơi, tôi mê lắm. Bao nhiêu mệt mỏi công việc như tan biến. Tôi đăng ký học đàn nhưng khó quá nên nghỉ, quay sang tự học. Tôi mới tập được khoảng một tháng nay, đánh chưa thành bài hoàn chỉnh đâu nhưng quan trọng là thần thái vui vẻ nên các con mê lắm. Tôi cũng thấy hạnh phúc lắm", cô Miền chia sẻ.
Gắn bó với trường hơn 20 năm, công việc của cô Miền bắt đầu từ sáng sớm đến khi học sinh rời trường. Tiếng đàn giờ đây trở thành cầu nối giúp cô gần gũi hơn với học sinh.
“Nhiều khi đang quét dọn, nghe tiếng đàn lại ngẩn ngơ. Thấy cô lao công tập đàn, nhiều em vây quanh dạy cô chơi. Từ ngày có cây đàn, giờ ra chơi học sinh bớt cắm mặt vào điện thoại hẳn”, cô Miền chia sẻ.
Cũng nhờ từng học qua khiêu vũ nên cô Miền khá nhạy cảm giác về nhịp điệu. Mỗi lần học sinh ngồi vào đàn, cô lại ngồi cạnh bắt nhịp, cổ vũ: "Con cố lên!".
Cô Lê Thị Ngọc Anh, Hiệu trưởng Trường THPT Hiệp Bình, cho biết nhà trường rất bất ngờ trước niềm say mê của cô Miền. Dù công việc vất vả, cô luôn giữ tinh thần lạc quan và sự tỉ mỉ.
“Trường đã “đặt hàng” cô Miền cùng học sinh biểu diễn trong các sự kiện tới. Trường học hạnh phúc là nơi mọi thành viên đều được tôn trọng và tìm thấy niềm vui trong công việc”, cô Ngọc Anh nói.

Giáo viên, học sinh hào hứng với không gian âm nhạc trong trường học (Ảnh: Hiệp Bình).
Cây đàn piano do cô Đoàn Thị Vân, giáo viên môn ngữ văn, phụ trách CLB Văn nghệ của trường, trao tặng dù đã qua sử dụng nhưng đàn vẫn hoạt động tốt và được đặt ở vị trí thuận tiện để học sinh chơi vào đầu giờ, giờ ra chơi, sau giờ ăn bán trú hoặc cuối buổi học.
Năm học 2026-2027, với gần 2.000 học sinh, nhà trường lấy việc xây dựng “Trường học hạnh phúc” làm trọng tâm, hướng tới môi trường tích cực cho cả thầy, trò và cán bộ nhân viên.
Với cô Miền, cây đàn piano trở thành một phần thú vị trong ngày làm việc. Còn với học sinh, đây là nơi các em có thêm một người bạn đặc biệt - một cô nhân viên phục vụ 55 tuổi cũng sẵn sàng ngồi xuống, học đàn và chơi nhạc cùng các em.





