Chương trình Giao lưu văn hóa

Là một trong các chương trình hỗ trợ học phí và ăn ở 99% quy mô và thú vị nhất dành cho học sinh PTTH toàn cầu.

Học sinh được cấp học bổng sẽ được miễn toàn bộ học phí tại một trường công lập Mỹ và phí ăn ở tại một gia đình người bản xứ trong suốt một năm học. Một năm giao lưu văn hóa (GLVH) và học tập tại Mỹ sẽ giúp các em sẽ trưởng thành, tự tin và độc lập hơn khi làm quen và khám phá môi trường sống và học tập mới, các môn học mới, có cơ hội trau dồi kiến thức cũng như nâng cao trình độ Anh ngữ, cơ hội tiếp cận tìm hiểu văn hoá giữa học sinh các quốc gia, đặc biệt là văn hóa Mỹ và người Mỹ. Đối với những học sinh có xu hướng học đại học tại Mỹ, học bổng này như là bước đệm để tìm kiếm cơ hội xin học bổng của các trường Đại học của Mỹ.

Trò chuyện với học sinh Trần Quang Hiệu (Chuyên Hóa-ĐHQG HN), tham gia chương trình GLVH 2007 - 2008 của Thiên Hùng/Cleverlearn Vietnam đạt kết quả học tập xuất sắc và được nhận bằng khen của Phu Nhân Tổng thống Bush và nhận học bổng 80% của 3 trường Đại học uy tín của Mỹ. “Tham gia chương trình GLVH là quyết định đúng đắn của mình. Mình đã có được một quãng thời gian quý báu và thậm chí mình không thể tin được rằng mình đã được nhận thư khen ngợi của Phu Nhân Tổng thống Bush.”

Bạn Phạm Quang Linh đã từng tham dự chương trình năm 2008 - 2009, cũng có một vài điều chia sẻ: “ Trong quá trình làm hố sơ mình là người nhận được thông tin nhà host muộn nhất, nhưng mình lại thấy mình là người may mắn được một gia đình nhà host ở gần thành phố New York. Gia đình nhà host chăm sóc mình rất chu đáo mình cảm thấy như đang được ở với chính người thân. Vì trong gia đình host cũng có các anh các em, họ cũng coi mình như một thành viên trong gia đình. Quan trọng hơn nữa là mình làm quen với rất nhiều bạn mới”.

Chương trình Giao lưu văn hóa - 1

Bạn Phạm Ngọc Mai vừa mới trở về nước tháng 6/2010 phát biểu cảm nhận như sau:

“Thực sự tôi đã trải qua 10 tháng đáng nhớ nhất trong cuộc đời học sinh của mình. Tưởng chừng như sự khác biệt về khoảng cách địa lý, phong tục và ngôn ngữ sẽ là những rào cản hết sức khó khăn để hòa nhập vào cuộc sống ở một đất nước cách quê nhà nửa vòng trái đất này. Thế nhưng những con người và cuộc sống ở đây đã thay đổi hoàn toàn những suy nghĩ của một con bé 16 tuổi là tôi ngày ấy. Mọi thứ thật khác biệt, mới mẻ và cũng thật xa lạ.
 
Mười tháng, quãng thời gian tưởng như rất dài nhưng thật sự là quá ngắn ngủi đối với những học sinh giao lưu văn hóa như tôi. May mắn được vào học trong một ngôi trường thân thiện với bao thầy cô và bạn bè cởi mở, gần gũi, tôi đã có được những người bạn thân đến từ nhiều nước khác nhau trên thế giới. Nhiều người trong số đó thậm chí cũng thân thiết như những người bạn lâu năm vậy. Thật không ngờ là chỉ với quãng thời gian đó, tôi không chỉ được làm quen với biết bao nhiêu con người mới cùng những nét phong tục, văn hóa của người dân Mỹ, tôi còn may mắn có được một gia đình, một gia đình thực sự. Tôi đã trải qua những kinh nghiệm lần đầu tiên trong đời: lần đầu tham gia đá bóng, thể dục dụng cụ, lần đầu tiên đứng trong hàng ngũ của một đội hợp xướng, dàn nhạc giao hưởng. Ở đó còn có những người cha, người mẹ quan tâm, chăm sóc và bảo ban tôi như con đẻ. Và các anh chị em, những người đã yêu thương, tranh luận, gây gổ rồi làm lành và lắng nghe tôi tâm sự, cùng khóc với tôi những khi tôi buồn. Rồi những khi tôi nhớ nhà, nhớ bạn bè nơi quê hương, tôi đã khóc trên vai của chị tôi, mẹ tôi. Ông anh trai dù chỉ hơn tôi 3 tháng thôi nhưng đã đứng ra bảo vệ tôi như một người anh lớn thực sự và nói với tôi rằng “Chúng ta là gia đình!” khi biết tôi đang rất nhớ nhà, nhớ những món ăn quen thuộc của quê hương. Tôi đã suýt bật khóc khi nghe câu nói đó. Chúng tôi đã cùng khóc, cùng cười rồi cùng nhảy, cùng hát và tự chế những ca khúc của riêng mình.
 
Và rồi 10 tháng trôi qua nhanh như cơn gió, ở phía bên kia quả địa cầu, tôi có những người bạn và một gia đình, một ngôi nhà thứ 2! Tôi thật sự rất biết ơn hai gia đình, những người thân, bè bạn và Tổ chức CET cùng Trung tâm Anh ngữ Cleverlearn đã giúp tôi có được 10 tháng trải nghiệm đáng nhớ trong đời! Ước gì tôi lại có cơ hội một lần nữa được quay lại những quãng thời gian đáng nhớ đó!”.

Đây là cơ hội cho các bậc phụ huynh và các bạn phụ huynh được gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với các cựu sinh viên Thiên Hùng/Cleverlearn vừa mới tham gia thành công và trở về nước tháng 6 vừa qua.

Phòng du học Thiên Hùng/Cleverlearn trân trọng kính mời các bậc phụ huynh và các bạn học sinh đến tham dự buổi nói chuyện quý báu này.

Thời gian: 9:00 Thứ Bảy ngày 31 tháng 7 năm 2010

Địa điểm: Phòng Du Học Thiên Hùng/CleverlearnVietnam

Tòa Nhà Trung tâm Anh ngữ Cleverlearn

3/2C Khu Ngoại Giao đoàn Vạn Phúc, Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội

Tel: 04 37261698( 265-109)