“Chị đã tìm thấy giấc mơ của mình tại UTOPIA”

(Dân trí) - “Gửi các em, chị xin lỗi vì chị đôi lúc còn nóng tính, đôi lúc còn quát mắng các em. Nhưng các em biết không? Chị yêu các em vô cùng! Chị đã tìm thấy giấc mơ của mình tại UTOPIA. Và chị mong các em cũng vậy! Chị yêu các em”.

Những dòng cảm xúc chia sẻ của các công dân nhí Utopia khóa 1 - 2014
Những dòng cảm xúc chia sẻ của các công dân nhí Utopia khóa 1 - 2014
 
Đó là những dòng chữ đầy cảm xúc của một “người chị” bé nhỏ treo góc tường trại hè Uptopia. Một lá thư màu hồng với nét chữ nguệch ngoạc được xếp cạnh đó, hẳn là của một bé gái khác có đoạn:“Bố mẹ ơi, sau những ngày ở Uptopia con rất nhớ bố mẹ. Con vừa rời nhà đi một ngày thôi con đã nhớ bố mẹ rồi. Còn một ngày nữa thôi là em phải chia tay các anh chị và Uptopia em rất nhớ các anh chị em…”. Nếu muốn biết con trẻ nghĩ gì hãy chọn lúc con đi xa và tự lập, đó cũng là cách mà cậu bé với lá thư trái tim hình màu xanh đã viết: “Cha mẹ, các anh chị, thầy cô!! Chúng con xin lỗi vì sự bướng bỉnh sự ngốc nghếch khi không hiểu được cảm xúc của mọi người. Thay vì giận dỗi, chúng con sẽ dành cho mọi người những tình cảm cảm xúc. Những người đã dạy dỗ chúng con nên người. Xin đừng trách mắng chúng con”…
 
Ngày đầu nhập cảnh vào thành phố UTOPIA

Ngày đầu "nhập cảnh" vào thành phố UTOPIA

 

Dựa trên ý tưởng của Thomas More về UTOPIA - xã hội công bằng, hạnh phúc, GMI đã xây dựng mô hình Utopia như một thành phố của các cư dân tí hon (7-14 tuổi) rất văn minh hiện đại và chứa đựng nhiều bí mật hấp dẫn. Các cư dân trong thành phố sống rất vui vẻ, hài hước nhưng rất tuân thủ luật pháp. Mọi cư dân đều phải làm việc theo những ngành nghề phù hợp với năng lực của mình và sẽ được trả lương để chi tiêu, ăn uống giải trí ...   

Chương trình trại hè “UTOPIA du ký” đươc phát triển dựa trên Học thuyết trí thông minh đa dạng của Giáo sư Howard Gardner (Havard-USA), các ứng dụng trắc nghiệm  để phát hiện thiên hướng nghề nghiệp trong tương lai và  chương trình bản
quyền Betta bản quyền Singapore  “Nâng cao năng lực chuyển đổi tư duy và thái độ.”
Những trái tim nối nhau với đầy đủ cảm xúc mà các em nhỏ trại hè Utopia chia sẻ được ghép nối và treo trên góc tường của trường khiến người đọc không khỏi bất ngờ. Nếu ngày thường những em nhỏ vốn bướng bỉnh ngại nói lời xin lỗi và cảm ơn, thì trong đêm cuối cùng trước khi kết thúc một tuần tập làm người lớn, tập sống tự lập ở thành phố tí hon “UTOPIA - đã bày tỏ suy nghĩ rất chân thành. 

 

Với những nét chữ nguệch ngoạc của lứa tuổi 7-14 đã trộn lẫn niềm xúc động khó tả của các bậc phụ huynh trong ngày đón con, sau một tuần xa nhà. Đó là một ngày chủ nhật cuối tháng 6, khóa 1 của trại hè “UTOPIA (do Trường Phổ thông Liên cấp Olympia tổ chức) - kết thúc sau một tuần các em bé xa nhà sống tự lập tại thành phố Utopia. Đây là một thành phố được xây dựng từ mơ ước của các con trẻ. “Thấy con bước lên sân khấu trong hình dáng của một kỹ sư xây dựng, lòng vừa tự hào vừa xúc động lắm. Xa con một tuần lúc đầu cũng đầy lo lắng, nhưng theo dõi cập nhật tình qua nhà trường, bố mẹ yên tâm, đợi đến hôm nay thấy con như trưởng thành hơn, gia đình rất vui trong ngày hội này”, chị Hà Anh - mẹ của một cậu bé 10 tham gia trại hè “UTOPIA chia sẻ. Suy nghĩ của chị Hà Anh cũng là của nhiều phụ huynh có mặt tại đó.

 

Coi việc tự lập là điều đầu tiên mà các công dân tí hon Utopia được trang bị trong trại hè, chị Lê Phương Lan - Chủ tịch Hội đồng quản trị trường Phổ thông Liên cấp Olympia - cũng là người lên ý tưởng cho chương trình UTOPIA chia sẻ: “Tại trường, điều tự hào nhất là cái gì cũng tự làm, và các con đều được học cách để biết tự chăm sóc bản thân. Nhiều người hay nói về vấn đề kỹ năng sống, với tôi,  kỹ năng sống là cái “sống” hàng ngày, nó có thể đơn giản từ việc rất nhỏ là xếp hàng, là  luôn đi về bên phải… . Các em nhỏ phải biết đứng xếp hàng theo thứ tự cầm thẻ ăn sau khi đã đăng ký với nhà bếp. Chính các em chủ động tự lên kế hoạch cho việc ăn uống, tiêu dùng của mình trong những ngày ở trại hè - dù bé cỡ nào cũng đều tự làm được việc đó”. 

 

Theo chị Phương Lan -  đây là năm thứ 3 của  trại hè UTOPIA với hơn 400 lượt học sinh tham gia.   Mỗi đợt Utopia được chia  từ 10-12 nghề, các em nhỏ vào đây sẽ được nhập cảnh, vay tiền ngân hàng, tham quan Triển lãm nghề nghiệp rồi đi đăng ký xin việc, phỏng vấn, thậm chí có em bị trượt không nhận được việc mình yêu thích đã khóc nức nở. Trong 7 ngày đi làm các em phải tự kiếm tiền Uto bằng nghề nghiệp mình đã chọn, tự chi trả các khoản tiêu như ăn uống  và giải trí , còn tối về ngủ trên tầng “khách sạn” với các phòng có những cái tên rất quen thuộc với các cư dân nhí  như  McQueen, Elisa. Aladin…  

 

Ngoài làm nghề như những người lớn các “cư dân”  được dã ngoại, tham gia các sự kiện trong thành phố để thực hành các kỹ năng sống, biết cách tự lập, hiểu giá trị bát cơm hạt gạo, đồng tiền do mình lao động mà có,  thậm chí được trải nghiệm tình huống  “ hỏa hoạn” hay “ mất  tiền”  rất thực tế mà người lớn có thể  phải đối mặt. 
 
Tự giác dọn sạch khay thức ăn của mình

Tự giác dọn sạch khay thức ăn của mình

 

“Tại trại hè, vấn đề an toàn được đảm bảo 24/24  bởi đội ngũ Bảo vệ, bác sỹ, các thầy cô OLYMPIA và các anh chị tình nguyện viên là du học sinh từ Mỹ, các học sinh xuất sắc của  Olympia, Amstecdam, Đại hoc giáo dục .  Chị Phương Lan cho biết - để trở thành  SUP Utopia  – từ được các cư dân gọi các tình nguyện viên - các bạn học sinh từ lớp 11 trở lên phải trải qua vòng  loại hồ sơ, phỏng vấn, lựa chọn rất khắt khe của Olympia.

 

Được làm việc tại UTOPIA với những chức danh Thị trưởng, Cảnh sát trưởng, Bộ trưởng Bộ tài chính hay GIám đốc sở lao động.. cũng là điều mong muốn của nhiều anh chị học sinh trung học và đại học.  Cũng có những SUP đăng ký tuyển tham gia Utopia đến nay là lần thứ 3 nhưng niềm đam mê được làm việc , được dạy “ nghề “ và  chăm sóc các  “cư dân”  Utopia vẫn không hề thay đổi bởi qua trải nghiệm UTOPIA, các anh chị SUP cũng học hỏi , có trách nhiệm và  trưởng thành rất nhiều  Một trong những gương mặt “ nổi tiếng “ tham gia UTOPIA đến lần thứ 3 là “Thị trưởng   Nguyễn Danh Tín - tân sinh viên của Đại học Princeton nằm trong TOP 5  của các trường đại học trên thế giới.
 
Những công dân vui vẻ của thành phố UTOPIA

Những công dân vui vẻ của thành phố UTOPIA

 

Không chỉ các anh chị SUP mà cũng rất nhiều học sinh đăng ký UTOPIA đến lần thứ 3 và mỗi lần chọn một nghề khác nhau để trải nghiệm thể hiện sự độc đáo của chương trình. . Utopia  tại trường Olympia  đã mang đến những, những giọt nước mắt xúc động của cha mẹ vì sự trở lại đầy tự tin của các con,  những cảm xúc không thể quên với những cư dân bởi đã làm đượcnhững giấc mơ được nhen nhóm từ ngày nhỏ về một nghề mà con muốn làm trong tương lai.

 

Hoàng Vân