Cậu bé 12 tuổi đỗ đại học: "Cháu thấy đề khá dễ"

Bích Ngọc

(Dân trí) - Trong kỳ thi tuyển sinh đại học tại Trung Quốc năm nay, Liu Yao là thí sinh nhỏ tuổi nhất trúng tuyển khi mới 12 tuổi.

Danh sách các tân sinh viên của lớp thiếu niên đặc biệt thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc đã được công bố. Cậu thiếu niên 12 tuổi Liu Yao đã trúng tuyển vào lớp dành cho những thần đồng. Mùa thu này, cậu sẽ bắt đầu những năm tháng sinh viên.

Trước khi tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, Liu Yao vốn đã thuộc diện được nhà trường xét tuyển đặc cách. Liu Yao đã tham gia kỳ thi đánh giá năng lực do nhà trường tổ chức riêng dành cho những thí sinh tiềm năng. Cậu bé đã đỗ kỳ thi này.

Cậu bé 12 tuổi đỗ đại học: Cháu thấy đề khá dễ - 1

Cậu bé Liu Yao (12 tuổi) sẽ trở thành tân sinh viên vào mùa thu năm nay (Ảnh: SCMP).

Việc trải qua kỳ thi tuyển sinh đại học chỉ là điều kiện sau cùng để cậu bé có thể chính thức nhập học tại trường với tư cách tân sinh viên. Dù mới 12 tuổi và phải trải qua nhiều bài thi, nhưng cậu bé cho biết bản thân không lo lắng.

Lớp thiếu niên đặc biệt đã được trường Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc thành lập từ năm 1978. Việc trúng tuyển lớp này khiến Liu Yao được nhìn nhận như một thần đồng với năng lực học tập đặc biệt. Thế mạnh của cậu là ở các bộ môn khoa học tự nhiên, đặc biệt là toán.

Nói về độ khó của loạt đề thi đánh giá năng lực do Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc đưa ra, Liu Yao cho rằng đề... khá dễ. Cậu bé đã đạt mức đánh giá năng lực hạng A trong kỳ thi do nhà trường tổ chức.

Đối với cha mẹ của Liu Yao, cậu bé là một người con rất "dễ nuôi", cha mẹ cậu không phải lo lắng gì nhiều cho con, bởi Liu Yao luôn tự túc thực hiện các công việc của mình, đặc biệt là việc học.

"Mỗi tối, con tự ngồi vào bàn học và hoàn tất việc học của mình một cách độc lập. Con có sự tập trung cao độ và có thể ngồi nghiền ngẫm bài vở một lúc lâu", mẹ của cậu bé tiết lộ.

Cậu bé 12 tuổi đỗ đại học: Cháu thấy đề khá dễ - 2

Liu Yao trong kỳ thi đại học vừa qua (Ảnh: SCMP).

Liu Yao đã sớm được tiếp cận với những kiến thức khoa học tự nhiên thường được giảng dạy ở những năm cuối trung học và ở bậc đại học. Khi được hỏi rằng bản thân có phải chịu áp lực tâm lý nào không, Liu Yao cho biết cậu thường đọc tiểu thuyết khoa học viễn tưởng để giải tỏa tâm lý mỗi khi thấy căng thẳng trong việc học.

"Cháu không nghĩ cần phải gọi các sinh viên của lớp thiếu niên đặc biệt là những thần đồng. Từ trải nghiệm đi thi, cháu thấy độ khó của đề không cao. Cháu có thể có năng lực học tập đặc biệt, nhưng chưa phải thần đồng", Liu Yao tâm sự.

Khi được hỏi tại sao cậu bé muốn tham gia lớp học đặc biệt này, Liu Yao trả lời: "Vì như vậy, cháu sẽ có thể tiết kiệm thời gian, không phải dành nhiều năm tháng cho việc học chương trình giáo dục phổ thông nữa".

Liu Yao cho biết cậu rất tự tin với kiến thức toán và tiếng Anh. Chỉ môn ngữ văn có thể "làm khó" cậu bé. Liu Yao hiện vẫn chưa hình dung điều gì cụ thể về tương lai, cậu cũng chưa xác định chuyên ngành mà mình muốn nghiên cứu chuyên sâu khi học đại học.  

Theo Beijing Youth Daily