Trường Cao đẳng Nghề nói gì về nam sinh chạy Grab bị sát hại?

(Dân trí) - Theo lời giáo viên chủ nhiệm nhận xét, Sang ngoan, hiền, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Vào buổi chiều, thầy cô, bạn bè có lần thấy Sang đón khách ngoài cổng trường.

Bà Phạm Thị Hường - Phó hiệu trưởng phụ trách trường Cao đẳng Nghề Công nghiệp Hà Nội cho biết, sinh viên Nguyễn Cao Sang mới nhập học được 2 tuần.

Theo xác nhận từ Phòng Đào tạo nhà trường, nam sinh bị sát hại là em Nguyễn Cao Sang, sinh viên khóa 43, lớp Ô tô 6.

Giáo viên chủ nhiệm nhận xét, Sang ngoan, hiền, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Vào buổi chiều, thầy cô, bạn bè có lần thấy Sang đón khách ngoài cổng trường.

Trường Cao đẳng Nghề nói gì về nam sinh chạy Grab bị sát hại? - 1

Nam sinh bị sát hại có hoàn cảnh khó khăn

Ngay sau khi nhận được tin buồn, lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo khoa cùng giáo viên chủ nhiệm đã tới Bệnh viện 198 chia buồn, thăm hỏi và trợ cấp 3 triệu đồng cho gia đình Sang.

Đại diện lớp học của Sang cũng về tận quê tiễn đưa em.

Ngày 30/9, bà Phạm Thị Hường đã truyền đi thông điệp trong thời gian tới sẽ giúp sinh viên tăng cường tập huấn kỹ năng khi làm thêm các công việc rủi ro, có thể nguy hiểm. Đồng thời nhà trường đã có buổi làm việc cùng trung tâm chuyên nhận sinh viên tư vấn về môi giới nhà đất, bất động sản để giới thiệu cho sinh viên có nhu cầu.

Như Dân trí đã thông tin, tối 26/9, Nguyễn Cao Sang (SN 2001, thôn Mỹ Sơn, xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) là tài xế Grab đợi khách ở khu vực Mỹ Đình, Hà Nội.

Vào khoảng 20h30 cùng ngày, trước khi chở hai vị khách lạ, Sang nhắn tin cho bạn gái mới quen và người bạn cùng phòng tên là L. về việc đang đợi khách ở khu vực Mỹ Đình.

Sang chụp hình hai vị khách kèm tin nhắn “Có gì báo công an nhé, tí chở hai thằng này lên Cổ Nhuế”.

Trường Cao đẳng Nghề nói gì về nam sinh chạy Grab bị sát hại? - 2

Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã hỗ trợ phúng viếng cho gia đình nam sinh bị sát hại.

Một ngày sau khi không liên lạc được với Sang, cũng không thấy nam sinh này đi học nên người bạn cùng phòng đã vội vã điện thoại cho người thân thông báo.

Người nhà đã đăng tải lên mạng xã hội nhờ tìm kiếm, đồng thời bắt xe ra Hà Nội tìm kiếm gần một ngày thì phát hiện nam thanh niên này đã tử vong với nhiều thương tích trên người.

Ghi nhận của PV Dân trí tại quê nhà, khi Sang còn nhỏ, bố mẹ em đã ly hôn. Sang ở cùng mẹ và bố dượng.

Do gia cảnh khó khăn nên em thường xuyên phụ giúp mẹ bán hàng. Nhờ chạy Grab nên tháng đầu đi học, em còn gửi về cho mẹ mấy triệu đồng. Em cũng ước mơ được sớm ra trường để có công việc đỡ đần cha mẹ. Tuy nhiên, em đã không còn thực hiện được ước mơ ấy nữa.

Thiên An