Ngày khai giảng đau thương tại Bản Khoang

(Dân trí) - Sau khi nghe hung tin lũ dữ đã cuốn trôi nhiều nhà dân và giáo viên ở dân thôn Can Hồ A (xã Bản Khoang, huyện Sa Pa, Lào Cai), Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận đã lên tận nơi và chia sẻ nỗi đau của nhiều giáo viên trẻ nơi đây.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận tới Bản Khoang (Ảnh: Báo Lào Cai)
Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận tới Bản Khoang (Ảnh: Báo Lào Cai)
 
Thông tin từ Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão huyện Sa Pa (Lào Cai), khoảng 20 giờ 30 phút đêm 4/9/2013, tại thôn Can Hồ A, xã Bản Khoang, huyện Sa Pa, đã xảy ra trận lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng, khiến 14 người chết và mất tích, 11 người bị thương; 14 ngôi nhà đã bị lũ cuốn trôi, trong đó có 1 khu tập thể giáo viên Trường THCS xã Bản Khoang. Nhiều người dân nơi đây đã phải thốt lên: "Bao nhiêu năm ở đây, chưa có trận lũ quét nào lại bất ngờ với sức tàn phá khủng khiếp như vây, nó đã san phẳng cả thôn Can Hồ A chỉ trong chốc lát”.

Phóng viên Mạnh Dũng - báo Lào Cai viết: “Có mặt tại thôn Can Hồ A, chứng kiến cảnh tan hoang nơi đây mới thấy hết sức tàn phá kinh hoàng của cơn hồng thủy. Vệt lũ quét rộng từ 200 - 600 m, kéo dài khoảng 3.000 m, dọc theo khu dân cư. Những tảng đá to hàng chục tấn, đường kính 5 – 6 m, những khúc cây to nằm ngổn ngang, đường sá nhầy nhụa bùn đất. Trận lũ quét không chỉ khiến nhiều gia đình nơi đây mất nhà cửa, mất người thân mà có lẽ cũng sẽ là ký ức buồn hằn sâu trong tâm trí những thầy cô giáo trường THCS Bản Khoang.

Ngày 5/9, lẽ ra đã trở thành ngày hội khai giảng của thầy và trò nơi đây nếu như cơn lũ quái ác không ập đến. Khu nhà tập thể của thầy cô giáo bị những tảng đá phá nát và cuốn phăng theo dòng nước. Cô giáo Trần Thị Hằng kể trong tiếng khóc nghẹn vì chỉ chút nữa thôi cô và đứa con 17 tháng tuổi cũng bị dòng nước nuốt chửng. “Vừa nghe thấy tiếng nổ lớn, tôi chỉ kịp ôm con vào lòng thì thấy mọi thứ tối sầm lại, chiếc tủ quần áo đè sập lên người, tôi đã nghĩ có lẽ mình sẽ chết ở đây. Cố thoát thân ra ngoài thì thấy xung quanh bị san phẳng cả, không còn biết chạy đi đâu”.

Nhìn sang những căn nhà bên cạnh, cô Hằng mới biết mình vẫn còn may mắn, cả 4 hộ gia đình giáo viên liền kề đã bị lũ cuốn phăng từ lúc nào. Tiếng la hét, tiếng gọi nhau, tiếng bước chân rầm rập khiến đêm Can Hồ trở nên hỗn loạn.

Sáng sớm, giữa âm thanh huyên náo của các lực lượng khắc phục hậu quả thiên tai, có một gia đình lặng lẽ bế đứa con xấu số lên xe rồi rời nhanh khỏi mảnh đất dữ. Đó là gia đình thầy giáo Hà Thanh Sơn, căn nhà của gia đình thầy Sơn nằm đầu tiên trong dãy nhà ở giáo viên, cơn lũ ập đến thầy Sơn vừa kịp nắm tay vợ và đứa con nhỏ 2 tuổi nhưng dòng nước quá mạnh đã giật mất đứa con trai, trong đêm, người dân chỉ kịp cứu sống được hai vợ chồng. Nén nỗi đau, chờ cho mưa ngớt, hai vợ chồng quyết định đưa con về quê mai táng.

Sáng nay 6/9, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận đã đến bệnh viện huyện Sa Pa động viên các hộ gia đình, thầy cô giáo bị nạn. Bộ trưởng đã ân cần thăm hỏi các giáo viên và người dân, xem từng vết thương và hỏi các bác sĩ về bệnh án, phác đồ điều trị làm thế nào cho hiệu quả nhất, đề nghị các bác sĩ quan tâm, chăm sóc động viên những bệnh nhân...

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận thăm hỏi giáo viên bị tai nạn trong trận lũ dữ. (Ảnh: Bá Hải, GDTD)

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận thăm hỏi giáo viên bị tai nạn trong trận lũ dữ. (Ảnh: Bá Hải, GDTD)

Trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lào Cai và huyện Sa Pa, Bộ trưởng Luận mong muốn lãnh đạo tỉnh và huyện tiếp tục quan tâm, giúp đỡ người dân, thầy cô giáo và học sinh sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, sửa chữa trường, lớp học, để tổ chức dạy và học.

Theo lãnh đạo huyện Sa Pa, hai nhiệm vụ cơ bản hiện nay tiếp tục tìm kiếm người bị mất tích và ổn định cuộc sống của các hộ gia đình bị nạn.

PV (tổng hợp)