Gia Lai:

“Đau đầu” chuyện gửi con ngày làm bù nghỉ lễ, Tết

(Dân trí) - Ngày làm việc bù thứ 7 vừa qua đã khiến nhiều phụ huynh là công nhân viên chức nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai đau đầu vì nhiều trường mầm non không hoạt động “bù”, khiến nhiều ông bố, bà mẹ điên đầu với việc nhờ người giữ con để đi làm.

Theo phản ánh của nhiều phụ huynh có con đang ở độ tuổi mầm non trên địa bàn tỉnh Gia Lai, họ gặp nhiều khó khăn mỗi khi UBND tỉnh yêu cầu cán bộ công chức làm bù vào ngày thứ 7, trong khi các trường mầm non lại nghỉ ngày này và không dạy bù. Điều này khiến phụ huynh không biết mang con nhỏ gửi ở đâu và cũng không thể mang con đến cơ quan được, làm ảnh hưởng đến tư tưởng làm việc do không yên tâm về con.

Một phụ huynh đang công tác ở Ủy ban nhân dân huyện Chư Păh (xin được giấu tên) cho biết, anh và vợ đều là cán bộ nhân viên nhà nước đang có con nhỏ 4 tuổi. Thứ 7 vừa rồi, UBND tỉnh yêu cầu cán bộ công chức làm bù vào ngày thứ 7 (ngày 27/12) vừa rồi. Tuy nhiên, các trường mầm non lại không dạy vào thứ 7, gia đình họ hàng hai bên đều ở xa, khiến họ rất khổ sở trong việc tìm người giữ con. Không còn cách nào khác, vợ chồng anh đã phải mang con sang nhà người bạn để nhờ giữ. “Đi làm mà cứ thấp thỏm, không yên tâm về con vì sợ con lạ nhà khóc”.

“Đau đầu” chuyện gửi con ngày làm bù nghỉ lễ, Tết
Các trường mầm non không dạy bù khiến nhiều ông bố bà mẹ cán bộ nhà nước khổ sở vì không có chỗ gửi con.

Anh Dũng (nhà trên đường Phạm Văn Đồng, TP Pleiku) cũng phản ánh, vợ chồng anh từ Hà Tĩnh vào Gia Lai lập nghiệp và có một con 5 tuổi. Mỗi lần cơ quan yêu cầu làm bù vào ngày cuối tuần là vợ chồng lo ngay ngáy vì không có chỗ gửi con. Theo anh Dũng thì từ thứ 2 đến thứ 6 là gia đình anh cho con đi trẻ, hai ngày cuối tuần ở nhà với cha mẹ. Vì vậy, vợ chồng anh phải đi làm bù ngày cuối tuần khiến việc giữ con rất kẹt, người thân không có trong khi các thầy cô lại không chịu giữ ngày thứ 7, các cơ sở giữ trẻ tư nhân người ta không nhận giữ vì chỉ giữ 1 ngày, trẻ lạ khóc nên họ không muốn nhận. Cực chẳng đã, hai vợ chồng phải gửi nhờ vợ của người bạn trong cơ quan.

Trao đổi với chúng tôi, bà Trần Thị Thủy- Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Hồng (phường Hội Thương) cho biết, trường vẫn chưa từng tổ chức dạy bù vào ngày thứ 7. Theo bà Thủy, giáo viên nhà trường đã làm việc vất vả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, ngày thứ 7 là thời điểm nhà trường tổ chức sinh hoạt chuyên môn, khi thì giáo viên tổ chức thiết kế đồ chơi cho các bé, nhiều hôm tổ chức các hoạt động thi thố cho các cháu…

Trước phản ánh của phụ huynh, nhà trường sẽ ghi nhận và sắp đến nhà trường sẽ căn cứ vào nhu cầu gửi con của phụ huynh vào ngày thứ 7 để lên phương án hậu cần, bố trí giáo viên… để tổ chức các lớp học vào ngày này.

Trước vấn đề trên, ông Nguyễn Chớ - Trưởng Phòng Giáo dục TP Pleiku cho biết, trên địa bàn thành phố hiện có 19 trường mầm non công lập, 10 trường tư thục. Trên thực tế vấn thường diễn ra chuyện làm bù vào các ngày thứ 7 theo yêu cầu của Nhà nước, do đó Phòng sẽ chỉ đạo các trường sắp xếp, lên kế hoạch bố trí các lớp học vào ngày thứ 7 theo nhu cầu để phụ huynh yên tâm công tác.

Thiên Thư

Mọi thông tin, ý kiến đóng góp về các vấn đề giáo dục, quý độc giả có thể gửi đến ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!