Buổi học đầu tiên, cô giáo cắt tóc cho học trò, nấu đãi các em món mì Quảng

Công Bính

(Dân trí) - Trong ngày đầu năm học mới, sau giờ dạy học trên lớp, cô giáo ở huyện miền núi Nam Trà My, Quảng Nam cắt tóc cho học trò và nấu đãi các em món đặc sản mì Quảng trong bữa cơm bán trú.

Cô Nguyễn Thị Thu Ba - giáo viên chủ nhiệm lớp 5/2, trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Trà Tập, xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, Quảng Nam trong ngày đầu khai giảng năm học mới đến trường với chiếc áo dài xanh duyên dáng.

Buổi học đầu tiên, cô giáo cắt tóc cho học trò, nấu đãi các em món mì Quảng - 1

Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Trà Tập khai giảng năm học mới.

Nhiều tháng xa cách học trò, trong ngày đầu đến trường, cô giáo quan tâm thấy nhiều em học sinh nam tóc dài rối tung nên đã trổ tài cắt tóc cho các em.

Buổi học đầu tiên, cô giáo cắt tóc cho học trò, nấu đãi các em món mì Quảng - 2

Cô giáo cắt tóc cho học sinh trước khi bước vào năm học mới.

Buổi học đầu tiên, cô giáo cắt tóc cho học trò, nấu đãi các em món mì Quảng - 3

Giáo viên bao bọc tập vở, sách giáo khoa cho học sinh.

Trước khi bước vào năm học mới, cô còn lên lớp vệ sinh toàn bộ phòng ốc, kiểm tra sách vở cho các em. Em nào chưa đủ thì mua bổ sung.

"Các em hầu hết là con em đồng bào thiểu số nên được nhà nước hỗ trợ rất nhiều khi đến trường học. Bố mẹ các em đa số khó khăn nên nhờ đó đỡ gánh lo chi phí học hành cho con", cô Thu cho hay.

Buổi học đầu tiên, cô giáo cắt tóc cho học trò, nấu đãi các em món mì Quảng - 4

Cô trò điểm trường Tắk Pổ khai giảng năm học mới.

Bữa cơm bán trú đầu tiên ở trường học sau 3 tháng nghỉ hè, các em học sinh miền núi Nam Trà My còn được cô giáo nấu đãi mì Quảng - món đặc sản nổi tiếng của Quảng Nam.

"Đầu bếp" chính là cô Trà Thị Thu phụ trách điểm trường Tắk Pổ thuộc trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Trà Tập. Hơn 10 kg mì đã được cô Thu cùng các cô ở trường chuẩn bị chu đáo cùng các nguyên liệu tôm, thịt, trứng tươi ngon. Đáp lại, các em học sinh thưởng thức rất nhiệt tình. "Nhìn các em ăn hết veo thấy vui lắm!", cô giáo Trà Thị Thu nói.

Buổi học đầu tiên, cô giáo cắt tóc cho học trò, nấu đãi các em món mì Quảng - 5

Tô mì có đủ thịt, tôm, trứng.

Buổi học đầu tiên, cô giáo cắt tóc cho học trò, nấu đãi các em món mì Quảng - 6

Các em học sinh Tắk Pổ thưởng thức món mì Quảng trong bữa cơm bán trú.

Lễ khai giảng năm học mới này với cô Trà Thị Thu rất đặc biệt. Bởi sau một năm công tác ở điểm trường khác, cô Thu đã quay lại với điểm trường mà cô và các học trò ở đây đã gây "bão mạng" với những hình ảnh quá dễ thương trong lễ khai giảng 2 năm trước (năm học 2019-2020).

Cô giáo trẻ gắn bó với điểm trường Tắk Pổ xúc động chia sẻ: "Khi nghe phân công lên lại điểm trường này, em thấy rất vui, cảm giác như được quay trở lại ngôi nhà thứ 2 của mình, trở về với bọn trẻ, dân làng mà em đã thân thuộc như người nhà. Bà con ở nóc khi nghe em quay trở lại dạy học cho bọn trẻ, họ cũng vui".