Bạc Liêu: Ước mơ thành dược sĩ của nam sinh xương thủy tinh đã vụt tắt

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Nam sinh bị bệnh xương thủy tinh Trần Thạch Trọng Nghi ở Bạc Liêu với ước mơ theo ngành Dược đã mãi mãi ra đi.

Hơn một năm trước, em Trần Thạch Trọng Nghi (SN 2001) là một thí sinh đặc biệt của kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tại tỉnh Bạc Liêu.

Đặc biệt bởi em vào trường thi không bằng đôi chân của mình, mà được người khác cõng trên lưng, bởi em mắc phải căn bệnh xương thủy tinh nên không thể tự đi lại.

Bạc Liêu: Ước mơ thành dược sĩ của nam sinh xương thủy tinh đã vụt tắt - 1

Em Trần Thạch Trọng Nghi được một chiến sĩ công an cõng vào phòng thi tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2019. (Ảnh: TĐBL)

Dù mắc bệnh ngặt nghèo từ nhỏ nhưng nhiều năm học phổ thông em Nghi vẫn cố gắng học tốt. Và sau 12 năm đèn sách, em đi thi THPT quốc gia (năm 2019) với ước mơ theo ngành Dược.

Gia đình cho biết, sau khi thi xong kỳ thi THPT quốc gia, bệnh tình của em Nghi trở nặng, em thường ở viện điều trị nên việc học cũng bị gián đoạn.

"Trong suốt thời gian điều trị, con cứ hỏi lúc nào hết bệnh để con đi học. Vì điều kiện đi lại nên gia đình dự định cho con đăng ký học vào trường y ở Bạc Liêu", gia đình em Nghi chia sẻ.

Bạc Liêu: Ước mơ thành dược sĩ của nam sinh xương thủy tinh đã vụt tắt - 2

Em Nghi đã không qua khỏi sau một thời gian chống chọi với bệnh tật. Em ra đi khi ước mơ chưa thành hiện thực. (Ảnh: GĐCC)

Nhưng, bệnh tình đã khiến ước mơ của nam sinh giàu nghị lực này vụt tắt.

Ngày 12/1, em Nghi đã vĩnh viễn ra đi trong nỗi tiếc thương của gia đình, người thân, bạn bè. Gia đình cũng đã lo xong hậu sự cho em Nghi trọn vẹn nhất trong ngày 14/1.