Vân Dung sợ… xấu!
(Dân trí)- Ở trường quay Những người độc thân vui vẻ, diễn viên Vân Dung được bình chọn là diễn viên… điệu đà nhất! Lần đầu tiên được vào vai “đào đẹp”, Vân Dung đầu tư trang điểm rất kỹ. Hôm nào đạo diễn cũng phải giục, nhưng hàng tiếng sau mới thấy “nàng ấy” xuất hiện.
Vai diễn Mai Lệ trong phim Những người độc thân vui vẻ, là vai “đào đẹp” đầu tiên của Vân Dung. Từ trước tới nay, Vân Dung thường xuyên vào vai xấu, thậm chí vừa xấu người vừa xấu nết. “Danh tiếng” chua ngoa, hay buôn chuyện, hay ăn quà vặt, rồi “điêu hớt”, đanh đá… đã theo Vân Dung suốt nhiều năm nay trên màn ảnh nhỏ. Bởi vậy, lần đầu tiên được đóng vai xinh đẹp, ngoan hiền, Vân Dung quyết tâm đầu tư thật kỹ về mặt hình ảnh.
Không ai bảo ai, mọi người đều biết Vân Dung đang ở đâu, làm gì, chắc chắn là trong phòng trang điểm chứ không đâu khác. Hầu như ngày nào đạo diễn cũng phải giục, Vân Dung giọng réo rắt vọng ra “Em xong rồi!” nhưng phải hàng tiếng sau mới thấy “nàng ấy” xuất hiện.
Và cũng chỉ riêng Vân Dung, đã vội vã “sắm” ngay một thợ chụp ảnh riêng. Anh thợ ảnh của Vân Dung ngày nào cũng “tác nghiệp” miệt mài ở trường quay, để ghi lại những khoảnh khắc xinh đẹp nhất của Mai Lệ. Chiều đến, Vân Dung bỏ thời gian ngồi “đổ” ảnh ra máy tính, rồi copy những bức hình ưng ý nhất vào USB mang theo. Thế mới biết, một vai “đào đẹp” có ý nghĩa như thế nào với một diễn viên luôn bị đóng vai người xấu!
L.L