Thử thách cùng bước nhảy: Mở màn hấp dẫn

(Dân trí) - Sau một mùa giải thành công, mùa thứ hai của “Thử Thách Cùng Bước Nhảy – So You Think You Can Dance” trở lại với tập phát sóng đầu tiên tối 17/8 nhiều cảm xúc và bất ngờ. Vẫn là những câu chuyện về đam mê nhưng được kể rất khác.

Tài không đợi tuổi

Dù chương trình giới hạn độ tuổi tham dự, nhưng vẫn có nhiều thí sinh nhí mạnh dạn đăng ký tham gia tuyển sinh vì “không thể chờ được”. Trong số đó, Tố Linh là thí sinh nổi trội về tuổi lẫn tài năng. Nhìn cô bé biểu diễn trên sân khấu với những động tác chắc, sạch sẽ và kĩ thuật cực kỳ khó; không ai có thể ngờ rằng Tố Linh bị bệnh bại não, liệt nửa người từ nhỏ. Chính nhảy múa đã giúp Linh chiến thắng được căn bệnh tưởng chừng vô phương cứu chữa đó.

Phần thi của Tố Linh đã chinh phục hoàn toàn Ban Giám khảo. Biên đạo múa Viết Thành thấy Tố Linh nhảy “rất có hồn và rất có cá tính”. Còn giám khảo Quỳnh Lan nhận xét: “Tôi thấy ngọn lửa trong em, phần biểu diễn của em khiến tôi thấy cảm động, em có nội lực. Bài thi có cá tính đúng với yêu cầu của So You Think You Can Dance”. Trân trọng tài năng và nghị lực của Tố Linh, BTC và 4 vị giám khảo quyết định tặng bạn tấm vé chờ và cho phép bạn tham gia vòng bán kết để tập huấn chứ không thi đấu. 

Tố Linh
Tố Linh

Bên cạnh những thí sinh chưa đủ tuổi, những bạn trẻ khác cũng khiến khán phòng cười ra nước mắt với những câu chuyện vô tư, ngây thơ từ gia đình hay ghế nhà trường được các bạn đưa vào bài thi của mình. Đó là cậu học sinh Vũ Đức Duy trốn nhà đi thi; Việt Anh đỏ mặt thú nhận bài nhảy dành tặng một “tình đơn phương” đã làm cho John Huy Trần “nổi da gà” trong một bài thi rất có hồn. Hay như Đỗ Huy Cường có khả năng biến hóa trong từng điệu nhảy. Giám khảo Tuyết Minh ví “Cường nhảy như làm ảo thuật” trong bài thi “vừa chảnh, vừa tinh tế, vừa vui vẻ, vừa khỏe khoắn” và làm mọi người “ngỡ ngàng”.

Không ít những chia sẻ rất ngây thơ, chân thật khiến mọi người cảm thấy rất hào hứng, thú vị. Thí sinh Trần Quốc Hùng tâm sự trước bài thi của mình “Em thấy rất nhiều màn trình diễn mọi người đều cố gắng làm một người thể hiện cái gì đó. Em hôm nay em sẽ cố gắng từ một cái gì đó thể hiện thành con người”.

Belly dance: Tài, sắc và thể hiện chính mình

Belly Dance được nhiều thí sinh lựa chọn
Belly Dance được nhiều thí sinh lựa chọn

Belly dance là điệu nhảy tôn lên vẻ đẹp quyến rũ của phái nữ điều đó thể hiện thông qua Hồng Hạnh, người đã dành được rất nhiều huy chương từ giải nhất Festival múa bụng Việt Nam, được Liên hoan Belly dance Châu Á mời thi đấu. Cô đã đoạt 10 giải solo, hơn 10 giải nhóm và lọt vào Top 10 biên đạo belly dance. Hay cô bé dễ thương Hoàng Thùy Linh mới 16 tuổi nhưng đã sở hữu 2 giải belly dance quốc tế, khiến giám khảo ngỡ ngàng khi kết hợp belly dance và popping.

Belly dance hiện này không còn là bộ chỉ dành cho phái nữ mà các bạn nam cũng bắt đầu theo đuổi thể loại này. Tại khu vưc Hà Nội, Đặng Cao Hiếu và Đỗ Trọng Hùng là 2 thí sinh nam múa bụng làm “khó” ban giám khảo. Giám khảo Viết Thành đã phải thốt lên rằng: “Trông bạn rất là xinh và quyến rũ, tôi nghĩ rằng rất nhiều chàng trai ở đây sẽ thích bạn”. Cao Hiếu đến với cuộc thi mong muốn “tự tin thể hiện chính mình, dám nhảy lên, dám thể hiện những gì em đã được học, thể hiện những gì là chính con người em”.

Những câu chuyện về đam mê

Belly Dance được nhiều thí sinh lựa chọn

Hồ Minh Huyền, một du học sinh ngành múa tại Singapore, trở lại với múa cách đây 2 tháng sau khi bị chấn thương nặng ở lưng trong quá trình luyện tập và phải về nước. Chấn thương đó khiến Huyền không thể múa được nữa, Huyền suy sụp, chán ghét bản thân, chán ghét cả múa vì cảm giác “mình yêu múa nhưng nó không yêu mình”. Nhưng chính “Thử Thách Cùng Bước Nhảy” đã giúp cô lấy lại niềm tin, Huyền bắt đầu tập vật lý trị liệu, dần lấy lại cảm giác trên sàn tập.

Vận động viên dance sport Phạm Bảo Long đem đến một câu chuyện cảm động. Bảo Long cho biết do đam mê nhảy múa, hằng ngày sau giờ đi học Long đều bắt xe buýt đi đến nơi học múa. Ngày nào, Long cũng tập đến 11 giờ mới về đến nhà để dùng cơm tối. “Ăn uống không đúng giờ giấc như thế mà mình đã để bụng đói quá cho nên dạ dày của mình đã bị loét và mình bị chảy máu dạ dày. Sau đấy để dần dần về sau mình bị viêm đại tràng và ở trực tràng mình có một khối u. Đầu năm vừa rồi mình phải vào viện để điều trị và cắt khối u bằng số tiền mà mình đã tiết kiệm được trong khoảng thời gian mình đi diễn, đi thi đấu”, chàng vũ công trẻ chia sẻ trong xúc động.

Trở lại và lợi hại gấp đôi

Belly Dance được nhiều thí sinh lựa chọn

Đó là lời khẳng định của các thí sinh đã từng tham gia mùa thứ nhất nhưng chưa có may mắn vào những vòng trong. Nguyễn Đức Bình, thí sinh đã gây cảm động cho khán giả với bài popping trên nền nhạc “Mẹ ru con” ở mùa đầu tiên. Năm nay, thí sinh này quay lại với phong cách và bài nhảy đầy sáng tạo. Bình cho biết là bài thì này không biên đạo trước mà sẽ ngẫu hứng trên nền nhạc.

Cô gái đầy cá tính Lan Anh phải dừng bước tại vòng bán kết mùa thứ nhất vì bị viêm giác mạc. Trong một năm qua, Lan Anh tham gia luyện tập thêm rất nhiều về đương đại và broadway. Với ngoại hình cá tính, khuôn mặt sáng, lòng quyết tâm cao và đầy nhiệt huyết, Lan Anh tự tin thể hiện bài thi của mình.

Cũng giống như Lan Anh, hotboy Hồng Quân từng là người yêu tin đồn của Văn Mai Hương và Bảo Anh cũng là một trong những “ông trùm” của breakdance đã lọt vào bán kết mùa đầu tiên. Anh quay lại với quyết tâm chinh phục mục tiêu Top 20 và xa hơn là danh hiệu “Vũ công được yêu thích nhất”. 

Phan Anh