Thu Minh bức xúc ...
Chúng tôi vừa nhận được bức thư đầy bức xúc của ca sĩ Thu Minh về danh hiệu trong bảng “phong thần”: “nghệ sĩ ăn mặc phản cảm” của năm 2005...
Trong thư, Thu Minh phân trần: “Là một ca sĩ đang trên đường khẳng định khả năng của mình, tôi luôn mong và cố gắng hoàn thiện mình và đi bằng chính “đôi chân” của mình vì tôi biết nếu có bất cứ một khía cạnh nào đó không tốt sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của tôi. Thế nhưng, ngay trong số báo Xuân 2006 của tạp chí Mốt Việt Nam có nêu đích danh tên của những ca sĩ ăn mặc phản cảm, trong đó có tôi vì “muốn tạo ấn tượng với công chúng bằng những ấn tượng lập dị và nổi trội …”.
Với sự lao động và làm việc nghiêm túc, tôi nghĩ tôi không cần làm những việc như thế nhầm gây chú ý. Chưa hết nếu có … giải, chắc phải có tiêu chí để bình bầu. Vậy những yếu tố ấy như thế nào có thể cho ca sĩ biết để tuân theo (?!).
Tôi không “lên án” cái giải này vì nó giúp cho người nghệ sĩ biết cách điều chỉnh trang phục sao cho phù hợp với văn hoá Việt Nam, nhưng cần phải đúng người, đúng thời điểm. Nếu năm 2004 mà tôi bị ẵm giải này thì tôi tâm phục khẩu phục ngay. Tôi đã rút kinh nghiệm rất nhiều sau sự cố clip Bóng mây qua thềm bị ách lại hơn 4 tháng cho việc xin giấy phép phát hành vì trong đó có nhiều hình ảnh … hở! Thật buồn cười, ngay bên cạnh danh sách những ca sĩ ăn mặt phản cảm là tấm ảnh chụp tôi trong bộ trang phục biểu diễn chương trình Thời Trang Trẻ năm 2003. Để bầu chọn cho năm 2005 mà lại sử dụng hình ảnh cách đây hai năm như thế có bất cập và đáng để tin tưởng không không?
Với tư cách cá nhân, tôi thật sự bức xúc cho mình và một số đồng nghiệp. Liệu chúng tôi có cần phải tư vấn những người trong ban bình chọn này xem nên mặc gì và phải mặc gì, mặc như thế nào khi xuất hiện trước công chúng. Như thế sẽ “an toàn” trong khi chúng tôi đã có một “cửa gác” nghiêm ngặt là Sở VH-TT TPHCM.
Theo tôi nghĩ, đây là cuộc bình chọn của một tạp chí chuyên về thời trang thì hơn ai hết những người trong ban tổ chức thừa hiểu rằng trang phục biểu diễn trên sân khấu khác xa với đời thường.
Các nhà thiết kế nói rằng ca sĩ nên lựa chọn những trang phục bình dị, gần gũi với đời sống công chúng, nhưng chính những mẫu thiết kế trong những bộ sưu tập - ví dụ cụ thể là ngay trong số báo xuân này – liệu có gần gũi với công chúng và bình thường không ???
Theo Vietnamnet





