Sơn ca Nguyễn Ngọc Anh

Hơn chục năm trước, Truyền hình Việt Nam có một chương trình video riêng cho một giọng hát thiếu nhi đất mỏ nổi tiếng với bài Chim sơn ca lảnh lót khắp nơi... Đó chính là Ngọc Anh- MS 08 của Sao Mai điểm hẹn 2006.

Nguyễn Ngọc Anh xuất hiện tại vòng loại Sao mai điểm hẹn (SMĐH) như một phát hiện với ca khúc thuộc loại khó nghe Anh yêu em (Vũ Quang Trung). Giải nhì Sao Mai 2005 là một sự khởi đầu an toàn nếu như cô ca sĩ này có tham vọng đi đến đích của nghề hát.

Ngọc Anh lấy chồng ít ngày trước khi bước vào vòng thi chung kết Sao Mai 2005?

Quả vậy. Sự việc đó, mọi người nhìn Ngọc Anh như một người không khát khao chiến thắng, không muốn thành công. Ai cũng có tham vọng cả. Nhưng trong tình yêu thì lại là chuyện khác. Ông xã yêu mình đã 8 năm và đã đến lúc thấy phải làm đám cưới, chuyển qua một giai đoạn khác của tình yêu. Tình cờ đám cưới cùng lúc với vòng thi chung kết Sao Mai. Vậy tạm coi đám cưới đã đem lại may mắn cho Ngọc Anh cả ở Sao Mai và cả trong nghề nghiệp nữa. Bây giờ cảm thấy có hậu phương vững chắc, an toàn để phấn đấu trong nghề nghiệp.

Nhưng rõ ràng là bạn biết, một nữ ca sĩ trẻ có gia đình quá sớm... chưa chắc đã thuận tiện trong công việc nghệ sĩ?

Mình là con gái nhà quê, cảm thấy cuộc sống của mình vừa đủ đã là hạnh phúc, ít những tham vọng lớn. Một gia đình nhỏ hạnh phúc, mình được làm việc mình thích vậy là được. Tính cách của Ngọc Anh không đủ mạnh mẽ để vươn lên bằng mọi cách, tốt nhất là cứ làm tốt công việc trong khả năng và điều kiện của mình.

An phận?

Trước đây, khi tham gia một tour diễn dài ngày cùng Phương Anh, Lưu Hương Giang và Vương Dung, tôi đã phải vất vả để chạy theo các bạn từ việc tập nhảy đến việc hát nhóm nhiều thể loại. Có lúc mệt và cảm thấy mình không theo được và mất tự tin đến mức muốn bỏ cuộc. Đó mới là an phận. Tôi không muốn vậy và cố gắng theo đến cùng cuộc chơi đó. Sau này, tham gia SMĐH 2005, tôi tự tin tập luyện và nghĩ rằng nếu cố gắng mình cũng có thể làm được nhiều trò như hát rock và dance chẳng hạn.

Khán giả, HĐNT thở phào khi xem bạn hát xong đêm nhạc rock?

Tôi cũng thở phào. Đó không phải là sở trường nhưng chắc chắn mọi người đã nhận thấy sự cố gắng của tôi.

Bạn có tự tin vào khả năng của mình tại SMĐH?

Đã tham gia là đặt lòng tin và quyết tâm. Tôi cũng không giấu ai là mình cũng phải vận động bạn bè ủng hộ mình, công bằng mà. Nhưng tôi biết một điều rằng, những gì tôi thể hiện trên sân khấu SMĐH sẽ là bằng chứng chuyên môn cho tôi đi xa hơn nữa.

Chúc Ngọc Anh sẽ tiếp tục có những phút xuất thần như đêm nhạc pop vừa qua!

 Theo Bạch Vân
Sài Gòn Tiếp Thị