Phim chiếu rạp: “Một tá, thế là đủ…”

(Dân trí) - Với diễn xuất tuyệt vời của Steve Martin, Eugene Levy, Bonnie Hunt, Hillary, Một tá, thế là đủ…( tựa gốc là Cheaper by dozen 2) nổi lên những màn cười nghiêng ngả, và có lúc lại chìm lắng trong những cảm xúc gia đình.

Tập hợp được “lũ nhóc” trong gia đình cho một kỳ nghỉ hè, Tom chọn nơi ưa thích của ông: Lake Winnetka. Nhưng không may, tại đây ông gặp lại Jimmy Murtaugh - một thương gia giàu có cũng là “mối thù truyền kiếp” của mình đi nghỉ cùng gia đình. 12 đứa con nhà Bakers chạm trán “quân” nhà Murtaugh cũng đông không kém - 8 đứa và biết bao chuyện dở khóc dở cười xảy ra.

 

“Mối thù truyền kiếp” giữa hai ông bố thực chất là sự tương phản giữa hai mẫu hình cha mẹ khác nhau. Tom và Kate Baker cho phép con mình trưởng thành một cách độc lập, cho chúng phát triển tính cách cá nhân. Còn Murtaugh thì theo kiểu “gia giáo lễ điều”. Hai vợ chồng kiểm soát chặt chẽ con, lo chải chuốt, giữ gìn chúng theo kiểu “nâng như nâng trứng”. Hai ông bố “trị vì” hai gia đình trái ngược nhau nên người này vô cùng khó chịu với lối sống của người kia. Họ tạo lên cách nuôi con theo “kiểu Baker và kiểu Murtaugh”…

 

Được biết, sau thành công của Cheaper by dozen - bộ phim từng gây sốt tại các rạp, hãng 20th Century Fox đặt hàng đạo diễn Shawn Levy và nhà viết kịch bản Sam Harper thực hiện Cheaper by dozen 2 . Nhưng trong phần hai này, Levy không làm đạo diễn do ông quá bận rộn, ông vui lòng với vai trò là nhà sản xuất và nhường vị trí đạo diễn cho Adam Shankman – người từng đạo diễn bộ phim hài Bringing Down the House cũng do Steve Martin diễn chính.

  

Một tá, thế là đủ…có mặt tại các rạp Hà Nội bắt đầu từ ngày 28/4/2006.

 

N. Hằng