NSND Trần Nhượng: Tuổi 70 chỉ mong có người phụ nữ bên cạnh nhắc uống thuốc

Phương Nhung

(Dân trí) - "Sống một mình, tôi rất mong có một người phụ nữ bên cạnh nhắc tôi uống thuốc. Nhìn tôi như vậy thôi nhưng cũng có khá nhiều bệnh nền", NSND Trần Nhượng tâm sự.

Gần đây, khán giả bất ngờ khi con gái của NSND Trần Nhượng tham gia diễn xuất trong phim Việt giờ vàng "Anh có phải đàn ông không". Ông cảm nhận thế nào về vai diễn của con gái?

- Hồi nhỏ, con gái tôi - Anh Phương từng tham gia một vài phim truyền hình. Nhưng khi lớn lên, vai diễn con gái nổi loạn của Tuấn Tú trong phim Anh có phải đàn ông không là vai đầu tiên đánh dấu sự trở lại với diễn xuất chuyên nghiệp của con.

Ban đầu, tôi khá lo lắng không biết con sẽ thể hiện ra sao. Con vào vai một cô bé 16, 17 tuổi, phải thể hiện được nét ngây thơ, hồn nhiên trên gương mặt trong khi thực tế ngoài đời con đã 25, 26 tuổi. Đây là điều tôi rất trăn trở.

Sau tập đầu tiên phát sóng, xem con diễn, tôi mới phần nào yên tâm rằng, con sẽ hoàn thành được vai diễn của mình. Tôi không hề hướng dẫn bạn ấy về mặt diễn xuất, mặc dù bản thân từng dạy khá nhiều diễn viên như Hồng Đăng, Thanh Hương, Quỳnh Kool.

NSND Trần Nhượng: Tuổi 70 chỉ mong có người phụ nữ bên cạnh nhắc uống thuốc - 1

NSND Trần Nhượng và con gái Anh Phương (cô đang đóng phim "Anh có phải đàn ông không") (Ảnh: FBNV).

Con gái sống xa nhà, một thân một mình Nam tiến, nghệ sĩ có lo không?

- Tôi thường xuyên điện thoại hỏi thăm con. Trước đó chính tôi là người lo thuê nhà, sắm sửa đồ đạc cho con.

Anh Phương rất thân và thích tâm sự với bố. Đi đâu con cũng khoe giống bố. Ai nói rằng, không giống bố là bạn ấy dỗi.

Tôi từng khuyên con gái: "Đừng theo đuổi nghiệp diễn viên như bố, vừa vất vả, vừa nghèo. Đến bây giờ bố về hưu cũng chẳng có gì cả". Nhưng con gái chỉ nói một câu: "Con giống bố". Con đam mê, yêu nghề diễn, không nên ngăn cản niềm đam mê của con.

NSND Trần Nhượng: Tuổi 70 chỉ mong có người phụ nữ bên cạnh nhắc uống thuốc - 2

"Tôi từng khuyên con gái: "Đừng theo đuổi nghiệp diễn viên như bố, vừa vất vả, vừa nghèo", NSND Trần Nhượng chia sẻ (Ảnh: Phương Nhung).

Ông có tiếc nuối khi con gái từng ngắt quãng niềm đam mê diễn xuất, đến 25-26 tuổi mới quay trở lại?

- Tôi rất tiếc. Giá như cách đây 4-5 năm con tập trung theo đuổi diễn xuất thì không hoài phí. Tôi từng phản đối và hướng cho con học Thiết kế mỹ thuật sân khấu trong trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Bạn ấy thi vào đỗ Thủ khoa, 4 năm trong trường đều có học bổng, làm lớp trưởng, tốt nghiệp cũng là Thủ khoa nhưng nhận bằng xong là bạn không thương tiếc một giây một phút nào, quyết làm diễn viên.

Anh Phương rất thích những vai diễn mang màu sắc đời thường, nội tâm. Nhưng con còn hạn chế là không được học kĩ thuật biểu diễn nên rất khó khăn khi cần huy động cảm xúc.

Mỗi lần phải đóng cảnh khóc là con lo sợ lắm. Tôi tin dần dần con sẽ quen.

NSND Trần Nhượng: Tuổi 70 chỉ mong có người phụ nữ bên cạnh nhắc uống thuốc - 3

Con trai NSND Trần Nhượng - Trần Bình Trọng đã quen mặt với khán giả với tư cách đạo diễn của "Làng ế vợ", "Đại gia chân đất",… Ở vai trò diễn xuất, anh từng gây dấu ấn với vai Thiên Lôi trong Táo Quân.

Cả 3 bố con NSND Trần Nhượng cùng theo đuổi diễn xuất, phim ảnh. Liệu có bao giờ cả 3 bố con cùng ngồi xuống chia sẻ với nhau về nghề?

- Tôi và Bình Trọng, Anh Phương ít khi chia sẻ với nhau về nghề nghiệp. Chúng tôi tôn trọng cuộc sống riêng tư của nhau.

Với Bình Trọng, con mời đóng phim thì tôi tham gia chứ bình thường cũng không can thiệp gì. Mấy đứa trẻ nhà tôi rất yêu thương nhau, nhưng để tâm sự, chia sẻ ít.

Người ta đồn rằng, NSND Trần Nhượng giờ đây vẫn đào hoa lắm?

- Tôi cũng mong mình đào hoa. Sống một mình, tôi rất mong có một người phụ nữ bên cạnh nhắc tôi uống thuốc. Nhìn tôi như vậy thôi nhưng cũng có khá nhiều bệnh nền.

NSND Trần Nhượng tiết lộ từng bị hiểu nhầm bồ bịch giống các vai diễn (Video: Phương Nhung).

Anh nghĩ các con có ủng hộ mình không?

- Tôi nghĩ là các con cũng ủng hộ bố tìm người bầu bạn lúc tuổi già, có lẽ các bạn ấy sẽ quan tâm đến việc người đó là ai, tính cách như thế nào.

Nghệ sĩ còn liên lạc, trao đổi với vợ cũ về những vấn đề của các con không?

- Với người vợ đầu, khi có việc của các con, chúng tôi vẫn trao đổi, không vấn đề gì cả.

Bích Vân - người vợ thứ hai của tôi, mặc dù không có con chung nhưng chúng tôi cũng coi nhau như những người bạn, thỉnh thoảng vẫn hỏi thăm nhau.

Thiếu vắng bàn tay chăm sóc của người phụ nữ, hàng ngày việc ăn uống của nghệ sĩ như thế nào?

- Trước khi có dịch Covid-19, tôi thường nhờ các nhà hàng nấu ăn. Từ khi có dịch, tôi tự nấu nướng, ăn uống thất thường, lúc thì "hoàng tráng", lúc lại qua loa, đại khái. Dịp này tôi không lo thuốc men cho đầy đủ nên chỉ số tiểu đường lên cao so với trước đây.

Ngoài tiểu đường tôi còn bị trào ngược dạ dày, thực quản, cổ họng nóng rát. Một bệnh nữa là thoát vị đĩa đệm, thoái hóa đốt sống lưng, đốt sống cổ. Có lẽ thời gian tới, tôi phải đi kiểm tra lại tổng quát về sức khỏe.

Thời gian quay phim Sóng ngầm trong Đắk Nông, có một đại cảnh phải huy động rất nhiều diễn viên, xe và chó nghiệp vụ,… Tôi đứng lâu quá, tê hết chân, đang quay tôi khụyu xuống khiến cả đoàn hoảng hốt, tưởng tôi bị tai biến.

NSND Trần Nhượng: Tuổi 70 chỉ mong có người phụ nữ bên cạnh nhắc uống thuốc - 4

NSND Trần Nhượng và vợ hai đã chia tay. Giờ đây, thỉnh thoảng họ vẫn hỏi han nhau như những người bạn (Ảnh: FBNV).

Sau "Bão ngầm", anh có mong đợi vai diễn mới?

- Hôm vừa rồi, có trợ lý đạo diễn mời tôi tham gia một bộ phim truyền hình Việt Nam. Tôi được mời vào vai một ông chủ tịch tỉnh về hưu, có bồ trẻ. Tôi nghĩ, thôi chết rồi, lại không thoát được dạng vai bồ bịch, mệt quá.

Dạng vai như thế này ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống đời thường của ông?

- Phải nói là ảnh hưởng rất nhiều. Hồi mới quen, mới cưới người vợ thứ hai, tôi rất ngượng trong một lần cả hai chúng tôi cùng đi về Thái Nguyên. Vừa ngồi xuống quán nước, mấy người phụ nữ liền xông ra, chỉ thẳng vào mặt tôi: "Trông thế này mà toàn đóng vai đểu". Tôi ngượng với vợ, nhưng bà ấy dần cũng hiểu.

Nhà tôi gần chợ, mỗi lần bà ấy đi chợ đều bị các bà bán hàng lôi kéo vào nói: "Ông ý suốt ngày gái gú vậy". Vợ tôi lên tiếng phân bua: "Không, đấy là phim thôi" thì bị gạt đi: "Ôi giời, phim mà thế thì ngoài đời cũng vậy thôi".

Không phải tôi tự nhận định mà những ai tiếp xúc với tôi ngoài đời đều nhận xét tính cách tôi trái ngược hình tượng trên màn ảnh.

Tôi hiền lành, trầm tính và ít nói. Tôi chưa to tiếng với ai bao giờ, càng không cãi nhau, văng tục chửi bậy. Trong khi trên phim thì làm trùm nọ, trùm kia.

NSND Trần Nhượng: Tuổi 70 chỉ mong có người phụ nữ bên cạnh nhắc uống thuốc - 5

NSND Trần Nhượng với tạo hình nghiêm nghị của Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh trong phim "Bão ngầm" chuẩn bị lên sóng VTV1 (Ảnh: Phim Bão ngầm).

Tới đây khi mọi người xem vai Thiếu tướng Công an cũng quát tháo ghê lắm (Cười).

Quý vị đã quen với những vai phản diện của tôi trên màn ảnh. Nếu tôi có đóng vai lãnh đạo cũng là thoái hóa, biến chất, ít khi được đóng vai tử tế. Lần này với phim Bão ngầm, tôi được vào một vai rất tử tế. Cho nên nếu ai hỏi tôi có áp lực không, tôi xin trả lời áp lực nhiều lắm.

Khi vào vai Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh, tôi phải làm sao tạo được dấu ấn hơn những nhân vật phản diện trước đây. Quý vị nhìn banner thấy khuôn mặt tôi cau có không? Nhân vật tôi đảm nhiệm vừa nóng tính, thẳng thắn, cương trực nhưng cũng rất đời, rất tình cảm. Tôi phải cố gắng thể hiện cho ra chất nhân vật.

Cảm ơn nghệ sĩ về cuộc trò chuyện!