Ngọc Khuê - Thị Mầu nổi lửa

Mọi người ưu ái dành cho Ngọc Khuê cái tên rất dễ thương là Thị Mầu, sau giải nhì Liên hoan tiếng hát truyền hình năm 2003. Đến chương trình Sao Mai điểm hẹn, Ngọc Khuê nổi lên với bài hát "khó nghe" của Lê Minh Sơn, Ngọc Đại...

"Thị Mầu" đi đâu mất tăm vậy, không sợ khán giả quên sao?

Khán giả đừng vội quên Khuê, Khuê đang chuẩn bị hành trang cho một loạt dự định mới đấy chứ và âm nhạc là điều không thể thiếu được. Mình tập trung để ra album 2 và cho một kỳ thi đặc biệt quan trọng gắn với sự nghiệp của Khuê đó là tốt nghiệp khoa thanh nhạc.

Một album 2 với phong cách nhạc của Lê Minh Sơn?

Khuê vẫn tiếp tục theo đuổi dòng nhạc dân gian hiện đại và "phiêu" theo những ca khúc của Lê Minh Sơn. Đến "Bờ ao nhà mình 2", Khuê đã trưởng thành lên nhiều nên mình sẽ chọn và thực hiện nó hoàn hảo hơn, đó là những ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Cường và Lê Minh Sơn.

Làm nhiều việc quan trọng, Khuê phải cùng chung đường với một ai đó chứ?

Có lẽ người đang yêu dễ bị phát hiện, năm nay Khuê cố gắng thực hiện những mơ ước của mình và cùng song hành là người bạn trai của Khuê, anh ấy không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng có chung niềm đam mê âm nhạc. Anh ấy rất yêu và hiểu công việc của Khuê. Khuê chỉ cần thế thôi.

Thực hiện một lúc nhiều việc, có vẻ quá ôm đồm với cô gái 22 tuổi như Khuê?

Tất cả những điều đó đều được chăm chút qua thời gian từ việc học, việc yêu và sự nghiệp. Khuê rất hạnh phúc với những điều mình đang làm, trước khi ra mắt album mới Khuê sẽ có một liveshow tại Hà Nội nữa, các bạn chờ đón xem nhé.

 Theo Hà Nội mới