Ngày tàn của Michael Jackson
Jackson coi ra toà như một dịp thực hiện nghệ thuật trình diễn - đến muộn rất kiểu cách, như là tới sô diễn riêng của mình... Nhưng chắc Jackson đã phải tỉnh hẳn với một thực tế: một cậu bé 15 tuổi, từng là một trong những fan lớn nhất của "vua", có thể khiến anh ta phải bóc lịch.
Tại chỗ dành cho nhân chứng, cậu bé - được giữ kín danh tính - đã khẳng định rằng hai năm trước, Jackson đã hai lần gạ gẫm cậu trên giường của anh ta. Cậu bé kể rằng Jackson còn cho cậu và em cậu xem ảnh khiêu dâm trên tạp chí và trên Internet, và cho các cậu uống rượu - "nước thánh của Jesus" - trong những lon Diet Coke. Với sự phản biện của kỹ lưỡng của Thomas Mesereau Jr - luật sư riêng của Jackson - rằng lời buộc tội của gia đình cậu bé chỉ là mánh lới vòi tiền, cậu bé đã nao núng với một số chi tiết, nhưng vẫn trụ vững.
Cậu bé gặp Jackson năm 2000, khi mới 10 tuổi và vừa được chẩn đoán là mắc bệnh bạch cầu. Phẫu thuật đã lấy đi của cậu một quả thận, lá lách và một khối u nặng 16 pao (khoảng 7,2kg). Cơ thể cậu từng tiếp nhận liều lượng lớn hoá chất trị liệu, liều ở mức 5 ăn 5 thua theo nhận định của bác sĩ. Cậu bé đã được tưởng thưởng, bệnh không tiến triển nữa. Rồi đến khi đòi gặp "anh hùng" Michael Jackson của mình, cậu đã được toại nguyện.
Một trong những lần đầu tiên tới trang trại Neverland, Jackson đã mời cậu bé và em trai cậu nghỉ tại phòng mình, với điều kiện là cha mẹ hai cậu đồng ý. Cậu bé xác nhận đã được cha mẹ cho phép. Động cơ cho phép con nghỉ lại nhà Jacksson là gì: Ngu dốt, thích người nổi tiếng, hoặc hám lợi? Hai năm sau, cậu bé, mẹ, em trai và chị gái của cậu đều là khách tới nghỉ ngơi ở Neverland. Jackson có vô số quà tặng họ, tặng họ cả một chiếc xe SUV đi mọi địa hình, cho họ sử dụng chiếc xe Limousines của anh ta. Một năm sau, như phép màu, bác sĩ tuyên bố bệnh ung thư của cậu bé thuyên giảm.
Những hành động bị coi là phạm luật của Jackson gồm gọi điện thoại quấy rối, xui cậu bé uống rượu trái phép, lướt web khiêu dâm. Theo cậu bé, Michael Jackson coi mình là một thầy giáo khôn ngoan.
Jackson đang tới ngày tàn của mình. Anh ta không còn là số 1 trên bảng xếp hạng album bán chạy nhất, kể từ You are not alone năm 1995. Anh ta cho phép người ta mổ xẻ mặt mình cho đến khi giống với một con ma trong Nhà hát Opera hơn là giống Peter Pan. Anh ta ngày nay nổi danh chủ yếu chỉ là vì trở thành đối tượng đàm tiếu. Jackson còn là kẻ thay vì tiếp tục làm việc thì lại bị sự kiểu cách màu mè của chính mình cầm tù, là kẻ nghiện lối sống trên đỉnh trong khi tiền đã cạn đáy túi.
Những công tố viên quả quyết rằng Jackson sắp phá sản, đang tìm cách tiếp cận với thống kê tài chính của anh ta. Và cũng có thể nói, Jackson đã biến giấc mơ của mình - như tạo ra một công viên riêng (Neverland) và mời trẻ em tới đó chơi cùng - thành một cơn ác mộng.
Tại thời điểm sớm này của phiên toà, điều rõ ra với Jackson là không chỉ anh ta có thể phải bóc lịch, có thể là còn nhì nhằng tới khi anh ta 60 tuổi, mà còn là dù thua hay thắng, anh ta không bao giờ được nhìn nhận thiện cảm như xưa nữa. Lời khai của một cậu bé, mấy năm trước đây từng là người sùng bái anh nhất, sẽ khiến các fan rời xa Jackson.
Theo Đỗ Đức
Lao Động/Time





