Ngài Paul McCartney là kẻ vũ phu?

(Dân trí) - Vợ cũ của ngài Paul, cựu người mẫu Heather Mills, người từng <a href=" http://dantri.com.vn/giaitri/2006/5/121558.vip"> xuất hiện trong một cuốn sách khiêu dâm</a>từ những năm 80 đã lên tiếng tố cáo rằng Paul McCartney là một người chồng vũ phu.

Những lời tố cáo gây sốc này đã từng bị ngài Paul phản đối dữ dội tại phiên tòa ly hôn nay đã được luật sư của Heather đưa lên mặt báo. Những bằng chứng này được đưa lên mặt báo ngay lập tức gây choáng váng bởi từ trước đến nay cựu thành viên nhóm nhạc huyền thoại Beatles - Paul McCartney vẫn được coi là một quý ông lịch lãm và yêu vợ.

Heather tố cáo Macca là một người vũ phu, thường xuyên sử dụng ma túy. Thậm chí ngài Paul còn cấm Heather nuôi con bằng sữa mẹ vì cho rằng chỉ Macca mới có “quyền sử dụng” bầu ngực của Heather. Hơn thế nữa, ngài Paul còn thường xuyên ép buộc Heather từ bỏ các cuộc phẫu thuật để cùng đi du lịch với ông.

Trên các trang báo của ngày hôm qua, bỗng nhiên ngài Paul đã 64 tuổi bỗng trở thành một người chồng vũ phu theo lời vợ cũ Heather 38 tuổi, thậm chí Heather còn tố cáo Paul là một con người độc ác, đầy lòng thù hận đối với Heather.

Dưới đây là những gì Heather công bố với báo chí về thói vũ phu của Paul McCartney.

Tháng 11/2002, Paul đã bóp cổ và xô Heather ngã trên bàn uống cà phê. Sau đó, Paul ra ngoài với tâm trạng điên loạn và bị ngã xuống đồi gãy tay.

Tháng 5/1003, trong lúc Heather đang mang bầu đến tháng thứ 4 đứa con gái chung Beatrice, Paul xô Heather ngã trong buồng tắm, sau đấy Heather đã rất hoảng sợ và bị sốc nặng.

Tháng 8/2005, Paul bóp cổ Heather khi cô gặng hỏi chuyện Paul có sử dụng ma túy theo như báo chí đưa tin hay không.

Tháng 4/2006, ngay trước khi cặp đôi này thông báo chia tay, Paul đã lên cơn thịnh nộ và đổ đầy rượu vang đỏ lên người Heather, ném chai rượu vào người cô và lấy một chiếc ly đã vỡ đâm vào tay cô.

Người phát ngôn của cựu thành viên Beatles đã từ chối bình luận về sự việc.

Khi cuộc hôn nhân đổ vỡ và đặc biệt sau scandal về cuốn sách khiêu dâm, Heather Mills bỗng bị coi là một kẻ xấu xa. Các thủ tục ly hôn đã được hoàn tất tuy nhiên số tiền ngài Paul đồng ý trả cho vợ cũ vẫn được giữ bí mật. Không biết trong tổng số tài sản trị giá 825 triệu bảng Anh, ngài sẽ chia cho vợ cũ được bao nhiêu.

Nguyễn Minh
Theo The Sun