Mẹ Vua nhạc Pop chia sẻ về con cháu

(Dân trí) - Bà Katherine, mẹ Vua nhạc Pop Michael Jackson chia sẻ rằng cháu gái bà Paris đã khỏe hơn nhiều từ sau vụ tự tử hụt cách đây vài tháng.

Bà Katherine Jackson, 83 tuổi vừa có cuộc trả lời phỏng vấn trên tạp chí Hello. Chia sẻ với phóng viên, mẹ Vua nhạc Pop cho biết cháu gái bà Paris đã khỏe hơn nhiều từ sau vụ tự tử hụt cách đây vài tháng.

 

Paris Jackson gây sốc với fans khi tự tử bằng việc rạch cổ tay hồi tháng 6 vừa qua. Cô may mắn được cứu sống kịp thời và hiện đang đi điều trị tâm lý tại một trung tâm dành cho những người trẻ tuổi gặp vấn đề về tâm lý.

 

Bà Katherine Jackson cho biết: “Paris đã khá hơn, con bé đang điều trị tại một nơi tốt cho nó.”
 
Bà Katherine và cháu gái Paris

Bà Katherine và cháu gái Paris

 

“Việc điều trị của Paris diễn ra rất ổn. Paris là cháu của tôi và những chuyện xảy ra với nó khiến tôi đau khổ. Tôi chỉ muốn các cháu của mình hạnh phúc.”

 

“Vào cái đêm mà Michael Jackson qua đời, Paris đã khóc nhiều và nói: “Cháu muốn gặp bố, cháu không muốn sống mà không có bố.”  Không có ngày nào trôi qua mà tôi không nghĩ tới con trai mình, Michael là ông bố tốt và một đứa con ngoan của tôi.”

 

“Bọn trẻ luôn được Michael bảo vệ quá kỹ lưỡng khi Michael còn sống. Tôi luôn nghĩ về điều này, nếu là tôi, tôi sẽ không nuôi con kiểu như vậy, tôi sẽ không bắt chúng đeo mặt nạ khi ra phố. Tất nhiên tôi tin rằng con tôi làm vậy chỉ vì muốn bảo vệ các con của mình. May mắn là các con của Michael đều lễ phép.”

 

Luật sư của bà Katherine nói thêm rằng dù Michael Jackson qua đời đã 4 năm nhưng con gái anh vẫn chưa nguôi được nỗi đau mất bố và đó là một phần lý do khiến cô bé trở nên suy sụp và đưa ra những quyết định dại dội.

 

VN

Theo DM