Họa sĩ Ngô Xuân Bính:

"Lớp lang cảm xúc là thế giới nội tâm của Sophie Trịnh"

Hương Hồ

(Dân trí) - Triển lãm cá nhân đầu tay của họa sĩ Sophie Trịnh với chủ đề "Lớp lang cảm xúc" đang diễn ra tại Hà Nội. 23 tác phẩm được trưng bày chủ yếu khai thác vẻ đẹp hình thể của người phụ nữ.

Mới đây, triển lãm cá nhân đầu tay của họa sĩ Sophie Trịnh mang tên Lớp lang cảm xúc khai mạc tại Nhà triển lãm của Hội Mỹ thuật Việt Nam. Triển lãm gồm 23 bức tranh chất liệu sơn dầu trên vải, được vẽ trong 6 năm với các góc độ, sự cảm nhận của nữ họa sĩ về chính cơ thể mình.

Lớp lang cảm xúc là thế giới nội tâm của Sophie Trịnh - 1

Họa sĩ Sophie Trịnh (trái) chia sẻ với khách tham quan tại triển lãm (Ảnh: Ban Tổ chức).

Sophie Trịnh bày tỏ thông qua triển lãm Lớp lang cảm xúc, họa sĩ muốn gửi gắm một thông điệp của sự sẻ chia, bởi: "Trong đời sống hôm nay, mỗi người đều mang trong lòng những nỗi niềm riêng nhưng đôi khi lại thật khó nói ra.

Ai cũng ẩn chứa những khao khát được thấu hiểu, yêu thương và quan tâm. Đây là những cảm xúc mãnh liệt nhưng lại thường bị kìm nén, không thể thổ lộ... Và tôi muốn truyền gửi những điều ấy trong tác phẩm của mình".

Triển lãm đã chạm đến cảm xúc của nhiều người. Trong đó, họa sĩ nổi tiếng Ngô Xuân Bính gọi dự án này là "thế giới nội tâm Sophie".

 "Ấn tượng trong vắt và bật ra nhiều tia sáng tinh khôi mới lạ, bắt tôi phải tiến - lùi, xem lại những khoảng sáng đắt giá, những khoảng trống buông trôi thi hứng, những nét đậm - nhạt đúng màu", họa sĩ Ngô Xuân Bính chia sẻ tại triển lãm.

Theo họa sĩ Ngô Xuân Bính, vẽ khỏa thân không mới nhưng để tìm được một khe hở khác lạ trong cấu trúc và sắc độ đậm nhạt, bố cục là điều nan giải. Các tác phẩm của Sophie Trịnh đã thể hiện được đầy đủ những điều ấy và chạm được cảm xúc của người xem.

Lớp lang cảm xúc là thế giới nội tâm của Sophie Trịnh - 2

Họa sĩ Ngô Xuân Bính cho rằng, tranh của Sophie Trịnh "chạm được cảm xúc người xem" (Ảnh: Ban Tổ chức).

Họa sĩ Lê Thiết Cương thì cho rằng, những bức tranh của Sophie Trịnh là sự kết hợp giữa ánh sáng hiện thực và không gian ước lệ trừu tượng, pha chút đường nét phóng túng của chủ nghĩa biểu hiện.

"Sophie không phải là một họa sĩ muốn tiến đến điều gì đó mới mẻ, sáng tạo đột phá, mà cô ấy muốn dùng ngôn ngữ hội họa và sự hòa trộn các trường phái để kể câu chuyện tự sự của cá nhân mình.

Chính vì thế, những bức tranh có sự nhẹ nhàng thân thiện và gần gũi, đồng thời với cách này, nữ họa sĩ có thể có nhiều tiềm năng để khai thác và sáng tạo nhiều chủ đề và câu chuyện khác nhau", họa sĩ Lê Thiết Cương nói.

Triển lãm Lớp lang cảm xúc sẽ kéo dài tới 2/9 tại tầng 3 Nhà triển lãm của Hội Mỹ thuật Việt Nam (16 Ngô Quyền, Hà Nội).