GALLERY
31 ảnh
Ngày 10/3, Louis Vuitton giới thiệu bộ sưu tập Thu - Đông 2025, thuộc khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Paris, Pháp.
Là một trong những thương hiệu thời trang hàng đầu thế giới, show diễn của Louis Vuitton quy tụ hàng loạt ngôi sao nổi tiếng toàn cầu.
Lisa, "mợ chảnh" Jun Ji Hyun và dàn sao quốc tế đổ bộ show Louis Vuitton (Biên dựng: Bình Tân)
Dàn sao quốc tế đổ bộ show diễn của Louis Vuitton
Lisa - đại sứ thương hiệu Louis Vuitton - gia tăng sức nóng cho thảm đỏ khi vừa xuất hiện. Em út nhóm Blackpink diện bộ cánh thuần tông đen, phối áo có đường viền cổ xẻ sâu gợi cảm. Nữ ca sĩ tạo điểm nhấn bằng túi xách Biker phối dây xích trang trí.


"Mợ chảnh" Jun Ji Hyun khoe nhan sắc "lão hóa ngược" dù trang điểm và tạo kiểu tóc đơn giản. Nữ chính phim Vì sao đưa anh tới diện trang phục có thiết kế bất đối xứng ở phần dưới, kết hợp thân áo trên chiết eo, dáng xòe nữ tính.


Bộ 3 diễn viên xứ Trung - Châu Đông Vũ, Âu Dương Na Na, Tống Thiến - cùng góp mặt ở show diễn mới nhất của Louis Vuitton.
Châu Đông Vũ diện đồ liền thân tối giản, khoe thần thái sắc lạnh tại sự kiện. Âu Dương Na Na phối áo thun họa tiết kèm quần xuyên thấu và găng tay ren.
Tống Thiến kết hợp áo khoác oversized (ngoại cỡ) với váy đen bên trong. Tuy nhiên, lựa chọn trang phục này có phần "dìm dáng", khiến nữ diễn viên sinh năm 1987 trông kém nổi bật.



Emma Stone chọn thiết kế gợi cảm với chi tiết khoét ngực sâu, phối ren và vải xuyên thấu từ trên xuống. Cô cầm trên tay mẫu túi Biker kích cỡ nano (rất nhỏ).


Saoirse Ronan khoe sắc vóc tươi trẻ trong bộ váy quây ngắn ngang đùi. Nữ diễn viên kết hợp tất xuyên thấu và giày boots cao cổ giống màu trang phục. Cô nhấn nhá cho vẻ ngoài bằng trang sức hoa tai lấp lánh.


Bộ sưu tập tựa như một chuyến hành trình rực rỡ
Tham dự Tuần lễ Thời trang Paris, Nicolas Ghesquière - giám đốc sáng tạo đương nhiệm của Louis Vuitton - tái hiện không khí náo nhiệt tại một nhà ga ở Paris.
Địa điểm tổ chức show diễn là sân ga L'Étoile du Nord - trụ sở giao thông trước khi mạng lưới đường sắt quốc gia Pháp ra đời. Nơi này vừa được tân trang, đồng thời nằm ngay cạnh nhà ga Gare du Nord. Đây thực sự là địa điểm hoàn hảo để truyền tải tinh thần của bộ sưu tập.
Nicolas Ghesquière cho biết: "Tôi bắt đầu với ý tưởng về sân ga - nơi chứa đựng tính tập thể rất cao. Đó là nơi mọi người hạnh phúc khi đoàn tụ và buồn bã vì phải rời xa. Ở sân ga có những người bạn chỉ nhìn thấy một lần trong đời. Họ mang một vẻ ngoài nào đó mà bạn có thể không bao giờ quên, thậm chí ảnh hưởng đến bạn. Tôi nghĩ điều đó cũng xảy ra với chính tôi".
Buổi trình diễn khai màn bằng tiếng động cơ xe lửa rền vang cùng ánh đèn chớp nhoáng. Dàn người mẫu lần lượt bước ra với vẻ ngoài đa dạng.




Một số người mẫu trông giống đang trở về quê nhà, mặc trang phục pha trộn phong cách thành thị và thôn quê. Người khác lại đang di chuyển đến địa điểm câu cá, khoác áo choàng, đeo túi hộp ở bên hông.
Người mẫu diện váy nhung dévoré (kỹ thuật đặc biệt sử dụng trên vải nhung) vẽ tay đầy sang trọng, như thể đang trên chuyến tàu Orient Express - dịch vụ xe lửa xa hoa có từ thời hoàng kim châu Âu.
Người mẫu với dáng vẻ đang đi làm trong bộ đồ công sở, mặc áo trench coat (áo khoác cổ gập dáng dài) hoặc áo khoác ngắn thể thao, tay xách vali cứng cáp.
Không thể thiếu hình ảnh của nhân viên tàu TGV (Train à Grande Vitesse, tàu cao tốc ở Pháp) với bộ jumpsuit (áo liền quần) và cà vạt mềm.




Những món đồ tưởng chừng như bình thường trong tủ quần áo được nâng lên thành "nhân vật chính": Thắt lưng da đen to bản thắt ngang váy voan xếp tầng, túi xách du lịch, vòng tay cỡ lớn gợi đến phong cách chủ nghĩa tối đa, áo khoác cổ gập cách điệu với vai áo to bản cùng phom dáng vuông vức…




Buổi trình diễn mang đến nhiều chi tiết độc đáo, đòi hỏi người xem phải tập trung cao độ để không bị bỏ lỡ. Đó là túi xách hình cây đàn vĩ cầm, khăn choàng lớn được vắt trên cánh tay, áo và váy đơn giản được trang trí pha lê lấp lánh, túi xách có hình dáng một ngọn đèn đường ở Paris…




Bộ sưu tập tràn ngập những chiếc mũ mang tính tuyên ngôn, từ mũ xô cỡ đại, mũ lưỡi trai da đến mũ rộng vành siêu lớn và mũ nồi nhỏ nhắn.




Khép lại show diễn, dàn người mẫu bước lên ban công phía trên sàn diễn chính và tạo dáng bên cửa sổ, thay vì sải bước chào kết như thường lệ. Cảnh tượng này gợi nhớ đến bức ảnh nổi tiếng "Girls in the Windows" của Ormond Gigli vào năm 1960.
Giống như bộ sưu tập Louis Vuitton Thu - Đông 2025, mỗi người phụ nữ trong bức ảnh huyền thoại đều mặc một bộ trang phục khác nhau và tạo dáng riêng, phản ánh cá tính của họ.
Ảnh: Getty, Louis Vuitton