La Kim Phụng - Vẻ đẹp không “thuần chủng”

La Kim Phụng là người mẫu thuộc thế hệ đầu tiên của TPHCM cùng với: Lý Thu Thảo, Thu Nga, Phi Nga, Minh Trang…Những cái tên này có thể khán giả còn nhớ, có thể đã quên nhưng chắc hẳn mọi người không dễ quên La Kim Phụng, người mẫu đã tạo nên “hiện tượng” bởi vẻ đẹp đầy “phá cách” so với thời điểm ấy.

Nhắc lại một chút về quá khứ, điều gì khiến chị trước đây “dám” tạo dựng cho mình hình tượng một người mẫu mạnh mẽ cá tính khác hẳn với vẻ khả ái của đa phần người mẫu cùng “thời”?

Một cách tự nhiên thôi! Tôi chỉ muốn thể hiện như chính con người của mình. Gương mặt mình vốn dĩ không “thuần chủng” VN, có nét lai Ấn và hơi bụi một chút nên tôi muốn giữ nguyên nét riêng thiên phú này.

Gương mặt mới mẻ và “khác thường” khi ấy có gây phiền phức cho chị không?

Trái lại đây lại là lợi thế tạo cho tôi sự khác biệt so với các người mẫu khác.

Chị làm thế nào để nhấn mạnh vẻ đẹp riêng biệt ấy?

Làn da mình vốn ngăm ngăm nên chỉ cần trang điểm da màu nâu đỏ cho thêm bóng khoẻ. Kiểu tóc thì mất công hơn, phải tự tìm tòi kiểu ưng ý rồi đến nhà tạo mẫu tóc Thìn nhờ thực hiện. Rất vui là sau đó nhiều người khán giả đã rất ái mộ kiểu tóc xù hoang dã đó và để tóc giống tôi.

Một số người mẫu dù không còn đứng trên sàn diễn nhưng khi có dịp họ vẫn cố gắng đi diễn để đáp lại sự quan tâm yêu mến của mọi người. Chị thì gần như “biến mất” khỏi làng thời trang. Vậy chị có phải là người đam mê nghề người mẫu không?

Tôi luôn mê thích nghề này nhưng một phần do mình cũng lớn tuổi rồi, vả lại bận rộn kinh doanh nên không trực tiếp đi diễn lại. Thỉnh thoảng lắm, khi được mời đích danh, tôi vẫn diễn trong chương trình “Duyên dáng VN”, thậm chí còn hát giao lưu trong chương trình “Một thoáng Sài Gòn”. Dù không có ý định làm ca sĩ nhưng để hát một cách tự tin, tôi vẫn đi học thanh nhạc ở cô Bích Hồng. Có thể trong năm nay tôi sẽ ra một album ca nhạc vừa để thoả mãn “máu mê” nghệ thuật vừa để làm kỉ niệm tặng bạn bè.

La Kim Phụng - Vẻ đẹp không “thuần chủng” - 1


Có những người mẫu khi giã từ sàn diễn tâm sự nghề này nhiều nỗi buồn, sự bạc bẽo hơn niềm vui. Nghề người mẫu “cho” chị những gì? Nếu được quay ngược lại thời gian, quyết định của chị có khác đi không?

Không vì đây là công việc tôi yêu thích nhất. Hơn nữa tôi tin rằng khi mình sống chân tình thì mọi người sẽ không quay lưng lại với mình. Việc từng là người mẫu cho tôi sự tin và các mối quan hệ xã hội rộng rãi. Trước đó tôi nhút nhát và ít nói lắm. Đến bây giờ tôi vẫn giữ được mối thân tình với những người bạn từ khi còn làm người mẫu, tất nhiên không chỉ trong giới thời trang

Kỷ niệm khó quên của chị khi làm người mẫu?

Năm 1990, lần đầu tiên VN có một cuộc thi người mẫu do báo Người lao động tổ chức. Đó cũng là lần đầu tiên tôi bước lên sân khấu và nhận được giải thưởng “Gương mặt khả ái”. Điều tôi vô cùng cảm động là khi cuộc thi kết thúc và lúc đó cũng đã rất khuya nhưng vẫn có một bé gái chờ bằng được để bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với tôi, dù khi ấy tôi chưa hề có tên tuổi gì.

Công việc của chị hiện nay có liên quan đến thời trang?

Công việc chính của tôi là cùng chị gái kinh doanh nhà hàng VN ở Thụy Sỹ nên cũng phải đi, về thường xuyên. Còn thời trang vốn nằm trong đam mê của mình rồi nên tôi cũng dự tính sẽ mở shop thời trang

Vậy còn một nửa của chị thì sao? Chị thích người đàn ông thế nào?

Có lẽ vì có duyên nhưng chưa có nợ nên tôi mình vẫn đang một mình (cười). Người đàn ông tôi cần là người có trách nhiệm, rộng lượng và thật sự yêu người phụ nữ của mình.

 Theo Netmode