Không hở vẫn nóng

"Phim của tôi không hề có cảnh nào hở nhưng tôi nghĩ còn “hot” hơn những cảnh hở nhiều. Còn cảm nhận cái nóng đến cỡ nào thì còn phụ thuộc vào hệ thống điều hoà của rạp", đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nói về "Hồn Trương Ba da hàng thịt" của anh sắp công chiếu.

Anh từng nói nếu làm phim mà không gây shock thì rất khó bứt phá, vậy “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” sẽ gây shock đến cỡ nào?

Gây shock không có nghĩa là sẽ có một bộ phim bứt phá, nhưng chắc chắn đối với bộ phim bứt phá thì bản thân nó phải có cái làm người ta shock. Một bộ phim hấp dẫn nó phải có điều gì mới mẻ cho khán giả xem. Nếu tôi nói là phim Hồn Trương Ba da hàng thịt rất hấp dẫn thì bạn có tin không? Bạn có quyền không tin hoặc giả bạn tin rồi sẽ cảm thấy bị tôi lừa gạt rồi bạn tẩy chay tôi, hoặc bạn sẽ hài lòng... nhưng tôi thì có quyền nói những gì mình nghĩ, tất cả điều đó điều là “quyền lợi và nghĩa vụ” của người làm và người xem.

Với cái bóng lớn của cha là nhà văn Nguyễn Quang Sáng, anh gặp áp lực như thế nào bởi nếu phim không hay thì khán giả lại bảo "con ông Sáng làm không ra gì"?

“Miệng người” thì có gì đâu mà ngại, người ta còn có thể nói ông Sáng làm không ra gì nữa chứ huống gì “con của ông ấy”.

Anh từng nói rằng anh tin đến 99% bộ phim của mình sẽ thành công. Điều gì khiến anh có thể tự tin đến vậy?

Tôi biết có rất nhiều người “dị ứng” câu nói này của tôi, nhưng tôi làm thì tôi có quyền tự tin, còn mọi người có quyền tin hay không tin. Thật ra tôi nói tôi tin 99% vì tôi đã chừa lại 1% cho sự khiêm tốn.

Làm thơ, viết nhạc, viết kịch bản và bây giờ làm đạo diễn, anh thấy mình hợp nhất với vai trò nào?

Tôi chọn cho mình nghề đạo diễn và tôi cho đó là một nghề chuyên nghiệp. 

Anh từng nói mình muốn được trả lương cao, vậy tiền bạc có ý nghĩa như thế nào với anh?

Khi nhà sản xuất trả lương cho tôi cao thì tôi tin rằng công việc đó họ có mức đầu tư tương đối, vì thật ra lương đạo diễn chỉ là phần rất nhỏ trong một công việc.

Anh nghĩ sao khi được mọi người nhận xét anh khác người cả về tính cách lẫn vẻ ngoài?

Tôi nghĩ chắc vì mọi người khác tôi thôi, còn tôi vẫn thấy mình bình thường.

Một thời anh để tóc trái đào trông rất khác người, anh nghĩ sao với lời nhận xét anh thích chơi nổi?

Đối với tôi tóc, quần áo, giầy dép... là vấn đề thời trang chứ không chuyện thích chơi nổi, mà thời trang thì phải thay đổi, vì vậy tôi thích thay đổi kiểu tóc.

Nghệ sĩ là phải có máu liều chút điên và khôn lỏi, anh thấy mình có yếu tố nào trong đó?

Có người nói tôi khùng, có máu liều và khôn lỏi nếu cộng lại thì đã đủ 3 yếu tố để làm “nghệ sĩ” nhưng bản thân tôi còn thấy mình có vài tố chất nữa. ví dụ: ham ăn, thích được trả lương cao, điệu đàng, ham chơi… mà có lẽ vì vậy mà tôi chưa nghĩ mình là nghệ sĩ.

Mọi người gọi anh là Dũng “Khùng”, anh “khùng” trong công việc hay tính cách?

Trong công việc tôi cực kỳ tỉnh táo, tính cách thì chỉ ham chơi và hay cười, có lẽ tôi khùng trong ánh mắt của một số người quá tỉnh táo và nghiêm túc.

Anh từng nói mình thích và thần tượng những cô gái đẹp về ngoại hình, vậy anh không quan tâm đến tính cách của họ sao?

Tôi yêu cái đẹp, mà trong tất cả mọi thứ trên đời theo tôi phụ nữ là đẹp nhất, bởi vậy làm sao mà không thể thần tượng những cô gái đẹp được. Có khi tôi thấy đẹp nhưng người khác thì không, nhan sắc là cái hữu hình rõ ràng mà người ta còn tranh cãi huống gì tính cách là thứ vô hình làm sao đánh giá được. Cũng giống phim thị trường người ta đo bằng số lượng vé còn phim nghệ thuật thì cũng chẳng biết như thế nào là nghệ thuật hơn. Tôi là một người luôn luôn muốn thấy rõ ràng, có thể chạm tay vào được thì càng tốt.

 
Theo Ngôi Sao