Học sinh - sinh viên với đêm “nóng” âm nhạc Tây Nguyên

(Dân trí) - Tối ngày 22/3/2009 tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Gia Lai đã diễn ra nhạc hội - sự kiện âm nhạc lớn nhất của học sinh, sinh viên khu vực Tây Nguyên đồng hành với Liên hoan âm nhạc học sinh, sinh viên Việt Nam lần thứ nhất.

Với chỉ một vài tiết mục mở đầu đêm hội, cả hội trường 1000 người của Nhà Thiếu nhi Gia Lai đã ngập tràn trong âm nhạc Tây Nguyên. Giọng hát khỏe khoắn của Rơ Chăm Ngưl, học sinh lớp 12 C5 trường THPT Bán công Phan Bội Châu với ca khúc Đôi mắt Pleiku của nhạc sĩ Nguyễn Cường đã làm cả hội trường “bùng nổ” ngay những phút đầu tiên.

 

Ngay sau Đôi mắt Pleiku, học sinh, sinh viên và các đại biểu lại bất ngờ trước tiếng hát của nữ sinh Mỹ Duyên và tốp múa trường THPT chuyên Hùng Vương. Mỹ Duyên đã đưa cả hội trường đến với âm hưởng dân ca miền núi phía Bắc với ca khúc Lời yêu gửi Noọng của nhạc sĩ Giáng Son.

 

Sau lời giới thiệu rất mộc mạc của MC Thanh Quý, sự xuất hiện của Nhạc sĩ Trương Quý Hải và ca sỹ Hoàng Hiệp làm cả hội như “nổ tung” bởi những tràng vỗ tay nồng nhiệt của học sinh, sinh viên Gia Lai. Hai anh như thể cháy hết mình với các ca khúc Tình ca du mục, Em như tia nắng mặt trời, Khoảnh khắc, Tình cao nguyên.
 
Học sinh - sinh viên với đêm “nóng” âm nhạc Tây Nguyên  - 1

Tam ca nam Đinh Nanh, Siu Muih, A Lừu với tiết mục Chim Dil đi tắm

Học sinh - sinh viên với đêm “nóng” âm nhạc Tây Nguyên  - 2

Nhị Anh và tốp múa trường THPT Nguyễn Chí Thanh với tiết mục Mái đình làng biển

Học sinh - sinh viên với đêm “nóng” âm nhạc Tây Nguyên  - 3

Tiết mục Hát về Pắc Pó của học sinh trường văn hóa nghệ thuật Gia Lai mở đầu chương trình

Học sinh - sinh viên với đêm “nóng” âm nhạc Tây Nguyên  - 4

Nhạc sĩ Trương Quý Hải biểu diễn ca khúc Khoảnh khắc và Tình cao nguyên do anh sáng tác

 

Xem chương trình được truyền hình trực tiếp qua sóng của Đài phát thanh và Truyền hình Gia Lai cũng như những người có mặt trong hội trường, các khán giả đã được sống trong một không gian âm nhạc với các tiết mục rất trong sáng, mộc mạc, trữ tình và rất ấn tượng. Ca khúc Giấc mơ trưa của nhạc sĩ Giáng Son do bạn Nguyễn Thị Hồng Thoa, học sinh lớp 10 THPT Hoàng Hoa Thám vừa đàn, vừa hát đã thực sự chinh phục khán giả.

 

Đêm nhạc hội còn có sự xuất hiện của các bạn trường THPT Pleiku, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường văn hóa nghệ thuật Gia Lai với các tiết mục khác như: Đôi chân trần của nhạc sĩ Y Phon Ksor, ChưPah tình yêu tôi của nhạc sĩ Nguyễn Cường…

 

Trong không khí cực kỳ sôi động cuốn hút mọi người, MC Thanh Thúy cảm ơn và thông báo kết thúc chương trình làm toàn bộ hội trường bất ngờ và đầy tiếc nuối. Hẹn gặp lại các giọng ca khỏe khoắn, mộc mạc và nhiều “bất ngờ” của các bạn học sinh, sinh viên Gia Lai trong Chung kết Liên hoan tại Thủ đô Hà Nội.

 

Tuệ Anh