Hoa hậu Thanh Thảo xúc động khi thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng cùng báo Dân trí
(Dân trí) - Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, báo Dân trí phối hợp tổ chức khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và trao quà tri ân người có công với cách mạng tại phường Xuân Lộc (TP Đồng Nai).

Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 Nguyễn Thanh Thảo đã bày tỏ sự xúc động sâu sắc khi lần đầu tiên trực tiếp tham gia hoạt động tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh và gia đình có công với cách mạng.

Không chỉ tham dự buổi lễ, Thanh Thảo còn tích cực hỗ trợ công tác thăm khám, phát thuốc và trao quà cho các gia đình chính sách. Người đẹp chia sẻ, đây là một trải nghiệm đặc biệt, giúp cô cảm nhận rõ hơn lòng biết ơn và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với những hy sinh cao cả của cha ông.

Trong khuôn khổ chương trình, báo Dân trí cùng các đơn vị đồng hành đã trao tặng 350 phần quà đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng. Đây là lời tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

"Tôi thật sự xúc động khi được trực tiếp tham gia một chương trình tri ân gần gũi như thế này. Nhìn thấy sự quan tâm của UBND phường Xuân Lộc, báo Dân trí và Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TPHCM dành cho các bác, các mẹ, tôi càng trân trọng hơn những hy sinh của thế hệ đi trước để đất nước có được hòa bình hôm nay", Thanh Thảo chia sẻ.

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất đối với Thanh Thảo là khi cùng đoàn đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Kim Vệ.
Người đẹp kể, cả đoàn đều hạnh phúc khi thấy Mẹ vẫn khỏe mạnh, minh mẫn và trò chuyện rất vui vẻ. Mẹ đã chia sẻ những câu chuyện về quá khứ, những kỷ niệm trong những năm tháng chiến tranh cùng nhiều bài học cuộc sống giản dị nhưng sâu sắc, khiến mọi người chăm chú lắng nghe.

"Không khí lúc đó rất ấm áp. Mẹ vui vì có đoàn đến thăm, còn chúng tôi thì vui và nhẹ lòng khi thấy mẹ khỏe mạnh, minh mẫn. Được ngồi bên mẹ, nghe mẹ kể chuyện, tôi càng thấm thía hơn giá trị của hai chữ hòa bình mà thế hệ mình đang được thừa hưởng", Thanh Thảo bày tỏ.
Theo Hoa hậu Đại dương Việt Nam, dù chỉ là một buổi gặp gỡ ngắn ngủi, nhưng đã để lại trong cô rất nhiều cảm xúc và lòng biết ơn sâu sắc.

Với Thanh Thảo, ngày 27/7 không chỉ là dịp tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ mà còn là cơ hội để thế hệ trẻ nhìn lại quá khứ, trân trọng những giá trị của hiện tại.
"Thế hệ trẻ hôm nay được sống trong hòa bình, được học tập, làm việc và theo đuổi đam mê là nhờ sự hy sinh xương máu của biết bao thế hệ cha ông. Tôi nghĩ vai trò của người trẻ, đặc biệt là những người có ảnh hưởng với công chúng, không chỉ dừng ở lời nói mà cần thể hiện bằng những hành động cụ thể, như tham gia các chương trình tri ân để lan tỏa tinh thần uống nước nhớ nguồn đến nhiều bạn trẻ hơn", cô nói.

Người đẹp cho biết những chuyến đi ý nghĩa như thế cũng là động lực để cô không ngừng học hỏi, hoàn thiện bản thân và sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng.
"Tôi tin rằng mỗi người trẻ nếu biết cố gắng, sống có lý tưởng và cống hiến hết mình trong công việc, dù ở bất kỳ vị trí nào, cũng là một cách thiết thực để tiếp nối truyền thống uống nước nhớ nguồn, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với những hy sinh của thế hệ đi trước", Thanh Thảo chia sẻ.








