Hai con của NSND Hoàng Dũng: Người là giám đốc, người chuyên đóng phim VTV

(Dân trí) - NSND Hoàng Dũng có 2 người con trai tên là Hoàng Duy và Hoàng Triều Dương, cả hai đều có tài diễn xuất. Khi trưởng thành, một người theo đuổi con đường võ thuật, một người góp mặt nhiều phim trên VTV.

Hoàng Duy từng đóng nhiều phim, lớn lên làm giám đốc trung tâm luyện võ

Hoàng Duy sinh năm 1984, là con trai cả của NSND Hoàng Dũng, anh có tính cách tinh nghịch và rất hợp với bố. Nhiều khán giả còn nhớ, anh là gương mặt quen thuộc trong nhiều phim truyền hình, như: Đêm 30 Tết, Vị khách đêm giao thừa, Bà và cháu...

Hai con của NSND Hoàng Dũng: Người là giám đốc, người chuyên đóng phim VTV - 1

NDND Hoàng Dũng (ngồi), Hoàng Duy (bên trái) và em trai Hoàng Triều Dương (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đặc biệt, vai Long trong phim Chú dế nhỏ tội nghiệp giúp anh được nhiều khán giả nhớ tới như một "thần đồng diễn xuất" nhờ lối diễn tự nhiên và biểu cảm sinh động.

Hoàng Duy cho biết, khi còn nhỏ anh thường theo chân bố tới phim trường vì thế hay được các đạo diễn gọi vào... giao vai. Bộ phim đầu tiên anh tham gia là của đạo diễn Khải Hưng. Sau đó, Hoàng Duy được mời tham gia nhiều bộ phim và từng diễn cùng bố trong phim Hồi sinh, Quà năm mới.

Theo Hoàng Duy, bố anh là một người làm nghề rất nghiêm túc. Trước khi đi quay, nghệ sĩ Hoàng Dũng thường cầm kịch bản tập thoại trước gương. Khi làm phim Quà năm mới, anh bị bố quát đến khóc vì không tập trung quay.

"Hồi nhỏ, tôi rất hợp bố, xin gì bố cũng cho nhưng em Đốm (Hoàng Triều Dương) thì không được vậy. Tôi và bố thường xuyên đi du lịch với nhau, hai bố con từng sang Thái Lan, Trung Quốc... Bố là người tình cảm và rất chiều con", Hoàng Duy kể lại.

Hoàng Duy cũng tiết lộ rằng, bố mình tâm lý với con nhưng đôi khi khá nghiêm khắc, đến mức khiến các con vừa nể vừa sợ. Chính sự nghiêm khắc ấy là một trong những lý do khiến Hoàng Duy cảm thấy ngại và dần rẽ sang hướng khác, không theo đuổi con đường diễn xuất lâu dài. Sau này, dù vẫn có lời mời đóng phim, anh chủ động từ chối để tập trung cho lĩnh vực riêng.

Hiện tại, Hoàng Duy đã chuyển sang kinh doanh và đang là giám đốc một trung tâm huấn luyện võ thuật tổng hợp do mình thành lập từ năm 2020, đào tạo nhiều bộ môn như Kickboxing, Muay Thái, Jiu-jitsu và vật...

Hai con của NSND Hoàng Dũng: Người là giám đốc, người chuyên đóng phim VTV - 2

Hoàng Duy hiện là giám đốc một trung tâm huấn luyện võ thuật tổng hợp (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hoàng Duy kết hôn năm 2017 và có một cậu con trai chuẩn bị lên lớp 5. Anh được người thân, bạn bè khen luôn vui tính, hòa đồng với mọi người. 

Hoàng Triều Dương hối tiếc vì chưa được diễn cùng bố

Hoàng Triều Dương sinh năm 1999, là con trai thứ 2 của NSND Hoàng Dũng. Anh từng góp mặt trong một số bộ phim của VTV như: Phố trong làng, Con đường phía trước, Cuộc chiến không giới tuyến, Đi giữa trời rực rỡ, Không thời gian...

Hai con của NSND Hoàng Dũng: Người là giám đốc, người chuyên đóng phim VTV - 3

Hoàng Dương trong phim "Không thời gian" trên VTV (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, diễn viên Hoàng Triều Dương cho biết, cuối năm lớp 11 khi biết anh là con NSND Hoàng Dũng nên cô giáo ra một đề bài khá đặc biệt. Cô yêu cầu anh đọc một bài văn rồi thử dựng lại thành một vở kịch ngắn để các bạn trong lớp cùng tham gia, sao cho dễ hiểu và gần gũi nhất.

"Thú thật, lúc đó tôi không biết gì về dàn dựng hay diễn xuất nên về nhà nhờ bố và được ông chỉ cho tôi vài nét diễn cơ bản. Tôi mang ý tưởng ấy lên trường làm bài cho các cô. Không ngờ, các cô lại rất tin tưởng và tán thưởng vở kịch mà tôi dựng. Khi đứng trên sân khấu diễn cùng các bạn, tôi chợt nhận ra: “À, mình thích cảm giác này, mình thích được đứng trên sân khấu", Hoàng Triều Dương kể.

Sau đó, anh thi và đỗ vào Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. NSND Hoàng Dũng không kèm cặp con quá sát sao. Ông chỉ định hướng và để con tự tìm tòi, rèn luyện.

Anh chia sẻ: "Khi tôi học đại học, bố vẫn đang dạy trong trường, nhưng ông không bao giờ can thiệp vào cách giảng dạy của các thầy cô. Mỗi lần tôi thi hay diễn trên sân khấu, bố cũng không bao giờ vào trước để “nhắc bài”, mà luôn ngồi cùng hội đồng, xem tôi diễn rồi sau đó mới đưa ra nhận xét".

Theo Hoàng Triều Dương, sau khi tốt nghiệp đại học, anh về công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội, nơi bố anh từng làm giám đốc, và được lãnh đạo, diễn viên luôn quan tâm, giúp đỡ trong công việc.

Khi anh chính thức làm nghề thì NSND Hoàng Dũng đã qua đời, vì vậy phần lớn anh phải tự đi casting (thử vai). Cũng có những dự án mà các đạo diễn, nhà sản xuất “nhắm” và chủ động gọi anh.

"Những bộ phim tôi được tham gia chủ yếu là do các anh chị sản xuất, đạo diễn tin tưởng mời. Có thể tôi không còn bố để được dựa dẫm hay giới thiệu, nhưng tôi luôn xúc động khi thấy sức ảnh hưởng của bố vẫn còn. Mọi người yêu quý bố, nên cũng dành cho tôi sự quan tâm nhất định. Khi làm chưa tốt hay mắc lỗi, tôi được các anh chị, cô chú trong nghề góp ý thẳng để sửa", Hoàng Triều Dương tâm sự.

Con trai út của NSND Hoàng Dũng cho biết, điều tiếc nuối nhất là anh chưa được cùng bố diễn trên sân khấu hay trong một bộ phim truyền hình. 

Anh bộc bạch: "Bố bị ốm và ra đi rất nhanh nên gia đình cũng không kịp chuẩn bị tâm lý. Sau cú sốc bố mất, tôi cảm nhận cuộc đời rất vô thường, hôm nay chúng ta còn gặp nhau, mai thì chưa chắc. 

Nên tôi tâm niệm mình sống chậm lại, yêu quý mọi người, làm tốt công việc được giao. Để sau này nhìn lại, lỡ mai không còn gặp ai nữa, mình cũng không thẹn lòng vì bản thân đã cố gắng".

Hai con của NSND Hoàng Dũng: Người là giám đốc, người chuyên đóng phim VTV - 4

Hoàng Triều Dương và vợ trong lễ cưới (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hoàng Triều Dương nói, anh không áp lực khi có bố là một nghệ sĩ gạo cội. Trái lại, bản thân thấy tự hào và có lợi thế khi bố nổi tiếng.

"Mọi người hay hỏi: "Dương có muốn vượt qua cái bóng của bố khi ông quá nổi tiếng?". Tôi cho rằng, thay vì vượt qua cái bóng, tôi sẽ đi bên cạnh bố", anh chia sẻ.

Tháng 3/2025, Hoàng Triều Dương kết hôn với bà xã Phương Thảo và đã có một cậu con trai được 5 tháng tuổi. Nam diễn viên cho biết, khi có con anh mới thấu hiểu sự nghiêm khắc của bố là để con cái trưởng thành hơn.

"Tôi hiểu đặc thù nghề của bố, thông cảm cho quãng thời gian bố xa nhà. Nhìn cách bố sống, tôi cũng rút kinh nghiệm trong hành động và ứng xử để tiết chế sự nông nổi của mình", anh bày tỏ.