Hà Linh hé lộ "ô cửa bí mật"
(Dân trí) - Hà Linh thổ lộ, cô “háo sắc” nhưng kể từ khi yêu, chưa thấy ai đáng yêu hơn người đàn ông của mình. Vì người đó, cô đã thề sẽ đi thi Sao Mai giành được thành công. Cũng vì lời thề đó, giờ cô gắn bó với con đường âm nhạc...
Tính cách “hai trong một”: Nhìn Hà Linh trên sân khấu già dặn là thế nhưng ngoài đời cô nàng 8x, cầm tinh con hổ này vẫn rất hồn nhiên. Cái kiểu mắt chớp chớp, miệng phụng phịu với mẹ qua điện thoại của cô không lẫn vào đâu được.
Hà Linh tâm sự rằng, đôi khi cô rất trẻ con, nhõng nhẽo nhưng tự dưng nó “phát tiết” chứ cô không hề diễn kịch, “giả nai” như một số người lầm tưởng. Có anh bạn từng cáu lên vì cách nói chuyện “nhí nhố” của Hà Linh qua điện thoại.

Muốn giảm cân: Giá như dáng vẻ có thể “mi nhon” hơn! Đó là điều “cô nàng cá tính” muốn nhất lúc này. Hà Linh không giấu nổi “bức xúc” khi nghe người quen “bình phẩm” hình ảnh của cô trên truyền hình. Ở ngoài trông cô khá ổn, nhất là gương mặt baby và đôi mắt đẹp. Vậy mà, đứng trước máy thu hình, cô “lỗ” nhiều quá.
Mỗi lần xem lại chương trình, Hà Linh lại… nín thở chờ đợi xem lần này trông mình có “khá” hơn lần trước không. Sau đêm chung kết Bài hát Việt năm 2007, cô lại càng cảm thấy phiền lòng. Được biết, hầu hết các trang phục trình diễn trên sân khấu là do Hà Linh tự tay thiết kế và đặt may. Cũng chính tay cô make up cho mình luôn.

Sợ nhất chuột, gián, muỗi: Những con vật này là nỗi ám ảnh kinh hoàng của Hà Linh. Cô sợ nhất chuột, gián. Nhìn thấy con chuột đen, ướt lướt thướt là cô hét lên, gọi người nhà đến đập chết. Còn con gián, người mỏng quẹt nhưng cứ bay lẹt xẹt khiến cô thấy hãi. Một lần, Hà Linh chứng kiến con gián bay thẳng vào… miệng em gái khi cô em đang “buôn” với mình. Hà Linh nhìn thấy mà “chết khiếp”.

Món quà nhớ nhất: Đó là ngày 8/3 cách đây hai năm. Đêm đó, Hà Linh đi chơi với bạn tới khuya. Đang “dung dăng dung dẻ” với bạn ở Thái Hà thì điện thoại đổ chuông. Bố Hà Linh giọng rất “hình sự”: “Con đang ở đâu đấy? Có biết 12 giờ rồi không? Về nhà ngay!”.
Hà Linh nghĩ bố gọi điện nhắc nhở vì về muộn, cô nói dối về gần tới nhà rồi và nơm nớp lo sợ bố sẽ mắng. Vừa mở cửa, cô nàng đã thấy bố đứng chờ, chưa kịp thanh minh thì bố…chìa ra bó hoa và cười: “Chúc mừng 8/3, con gái!”.
Không thể diễn đạt trọn vẹn cái cảm giác của Hà Linh lúc đó: vừa bất ngờ, vừa cảm động, lại vừa lạ lẫm. Cô không ngờ bố mình lại có “cử chỉ lãng mạn” đến thế với con gái. Được nhận hoa từ những người bạn trong dịp này thì rất nhiều rồi nhưng nhận hoa từ bố thì đây là lần đầu tiên.

Yêu hết mình: Hà Linh là người dám yêu và dám sống hết mình vì tình yêu. Cô “cho đi” mà không chờ đợi, tính toán mình “nhận về” được bao nhiêu. Chỉ cần thể hiện được tình cảm với người đàn ông của mình là cô nàng thấy hạnh phúc, yêu đời.

Bài: Thu Nguyễn
Ảnh: Nhật Minh





