Divas, live show và…
Điểm nổi bật trong những ngày này là sự xuất hiện dày đặc (cùng nhau) của Divas từ phòng trà cho đến sân khấu lớn, trước khi họ cùng nhau… Tây du.
Đi phòng trà nghe Divas
Hai đêm thứ 5, 6 vừa rồi, 3 Divas Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh cùng Hồ Quỳnh Hương có cuộc hội ngộ tại phòng trà Tiếng Tơ Đồng trong chương trình “Divas và tác giả - Tác phẩm”. Khán giả nô nức đi xem, tưởng đây sẽ là buổi “tập dượt” của Con đường âm nhạc số 2 Dương Thụ, hy vọng sẽ có tiết mục song ca, tam ca kết hợp ba giọng ca vàng. Nhưng cuối cùng thì mạnh ai nấy hát, mỗi người 5 bài, thế là xong. Tình khúc Trịnh Công Sơn, Dương Thụ, Thanh Tùng… được cất lên đáp ứng nhu cầu người nghe và xem.
Hay vẫn thấy hay, nhưng buồn vẫn thấy buồn, vì ban nhạc đánh không khớp, ca sỹ hát sai lời, dù rằng ca nhạc phòng trà chỉ thế thôi, đơn thuần là hát theo yêu cầu khán giả chứ không thể đòi hỏi cao hơn rằng phải tập luyện chuẩn bị này nọ kỹ càng để làm vừa lòng các vị khán giả khó tính khó nết (như người viết). Có vậy mới thấy rằng ca nhạc phòng trà là kiểu âm nhạc ăn xổi ở thì, không thể trông mong gì vào nó để thúc đẩy sự phát triển của đời sống âm nhạc.
Gì thì gì, những chương trình lớn được đầu tư công phu về ý tưởng, thời gian và kinh phí như Con đường âm nhạc mới hy vọng tạo đươc những cú hích - dù nhỏ - cho nền showbiz luôn ở trong tình trạng “từ tốn” đến mệt mỏi của chúng ta.
Và xem Divas trong Con đường âm nhạc
Con đường âm nhạc số 2 chủ đề Im Lặng với nhân vật chính nhạc sỹ Dương Thụ là chương trình được đặt nhiều kỳ vọng. Kỳ vọng bởi tài năng của ê-kíp tổ chức trẻ như đạo diễn Việt Tú đã phần nào thành công qua chương trình đầu, kỳ vọng vì dàn ca sỹ tiếng tăm mà nổi bật nhất là sự xuất hiện và hợp tác của các Divas xưa nay vốn hiếm khi chịu đứng hát cùng nhau bên cạnh sự góp mặt của NSƯT Thúy Hường (chèo), ca sỹ Trọng Tấn (thính phòng) cùng các gương mặt trẻ triển vọng Tùng Dương, Khánh Linh, Lê Hiếu.
Nhìn chung, với những gương mặt ấy, âm nhạc ấy đủ đảm bảo cho Im Lặng trở thành một chương trình hay hiếm hoi trong vô số liveshow thời gian gần đây với phong cách âm nhạc Dương Thụ khá đa dạng thể hiện qua gần hai mươi ca khúc bên cạnh phần hòa âm mới sáng tạo của Quốc Trung – dù chưa hẳn đã thành công so với những bản phối cũ..
Tuy vậy, xem Divas trong Con đường âm nhạc hóa ra không khác xem phòng trà lắm. Hát vẫn thế, biểu diễn vẫn thế. Mà khác làm sao được khi chỉ tập dượt trước một ngày (vì bận chạy show) cho cả một chương trình lớn như vậy. Màn tam ca kết thúc chương trình Bay vào ngày xanh ba cô mỗi người mỗi nẻo, không hề ăn ý, hát như chưa từng ráp nhạc. May mà nhờ bản lĩnh Diva, Thanh Lam vẫn rất hay trong Lời tôi ru, Gọi anh dù phiêu quá đà, Hồng Nhung vẫn tinh tế với Giọt sương, Tiếng mưa để lại dù hát sai lời, Mỹ Linh nồng nàn với Tháng tư về, Có thấy tôi tuổi 15 dù giọng không được khỏe. Ca sỹ trẻ như Lê Hiếu, Khánh Linh có cảm giác “khớp”, nhạt nhòa, Tùng Dương không nổi bật, NSƯT Thúy Hường điểm xuyết với Vẫn ngày xưa ngày xưa như một nét lạ đồng quê trong đêm diễn, gây xúc động, nhưng chỉ thế thôi.
Nổi bật nhất không phải là Divas, triển vọng mà lại là tiếng hát Trọng Tấn tuyệt vời trong Trở về, ngọt ngào và bay bổng. Nghe anh hát mà chắt lưỡi tiếc nuối, nếu Trọng Tấn đi theo con đường bán cổ điển, hẳn Việt Nam sẽ có một giọng hát hay chẳng kém thần tượng quốc tế Josh Groban là mấy.
Ca sỹ lại… Tây du
Bắt đầu vào mùa chạy show hải ngoại, hàng loạt ca sỹ lại Tây du, từ Diva đến trẻ triển vọng. Hồng Nhung, Mỹ Linh vừa xong Con đường âm nhạc ngay lập tức bay đi Pháp tham dự tuần văn hóa Việt Nam tại Pháp, sau đó trung tuần tháng 6, Mỹ Linh sẽ sang Mỹ tiếp tục dự án Coming to America kết hợp biểu diễn.
Thanh Lam, Đàm Vĩnh Hưng, Đoan Trang thì vừa từ Canada về, Lam Trường, Đan Trường, Quang Dũng, Thanh Thảo tháng 6 tại Mỹ, Ánh Tuyết, Mỹ Tâm, Kasim Hoàng Vũ, Vân Khánh, Thu Minh tháng 6 tại Pháp, Ưng Hoàng Phúc tháng 7 tại Úc, tháng 8 tại Mỹ…
Tóm lại, đây là thời gian ca sỹ tranh thủ chạy show hải ngoại với mục đích đơn giản và rõ ràng là kiếm tiền, tránh mùa mưa ế ẩm trong nước. Không thể cấm đoán hay trách cứ gì vì đó là nghề nghiệp của họ, nhưng nhìn lại, sân khấu ca nhạc trong nước đã eo sèo cảnh chợ chiều càng trở nên vắng vẻ buồn chán. Thôi thì phải chờ chứ sao, và khán giả nào muốn xem Diva, ngôi sao thì nên tranh thủ đi phòng trà ngay nếu không muốn phải chờ 2, 3 tháng nữa mới được nghe ngôi sao hát lại.
Theo Phong Dật
Giai Điệu Xanh





