Diva Hồng Nhung lo lắng và sợ hãi khi xạ trị lần 3
(Dân trí) - Diva Hồng Nhung chia sẻ rằng, chị cảm thấy lo và sợ khi bước vào đợt xạ trị lần 3. Song chị hiểu rằng, tâm lý này cũng chỉ là bản năng.
Mới đây, ca sĩ Hồng Nhung đã chia sẻ video trên fanpage cá nhân nói về tâm trạng của mình trong quá trình điều trị ung thư.
Nữ ca sĩ cho biết rằng, sức khỏe của chị có đỡ hơn, song chị không chuẩn bị trước và cũng không nghĩ quá trình xạ trị lại mệt mỏi và kiệt sức đến vậy.
"Tôi bị đau đầu, đau nhức tất cả các cơ, buồn nôn, vì vậy, tôi rất bứt rứt khó ngủ và không ăn uống được", Hồng Nhung nói.

Diva Hồng Nhung (Ảnh: Chụp màn hình video).
Bác sĩ kê thêm thuốc giảm đau, chống nôn, giúp chị cảm thấy dễ chịu hơn sau 2 ngày nghỉ cuối tuần. Tuy nhiên, khi chuẩn bị bước vào đợt xạ trị lần thứ 3, chị thừa nhận: "Tôi có sợ".
Hồng Nhung hiểu rằng, sự sợ hãi này là bản năng mà thôi, bởi trên thực tế, phác đồ điều trị của chị vẫn được xem là nhẹ nhàng hơn so với nhiều bệnh nhân ung thư vú khác.
Dù vậy, những căng thẳng kéo dài vẫn gây ra xáo trộn tâm lý khiến diva dễ cáu gắt, khó kiểm soát cảm xúc, thậm chí bực bội chính mình.
Chị cũng đã nói chuyện mình bị ung thư vú cho 2 con Tôm và Tép. Hiện, 2 con cũng chính là nguồn động viên và an ủi lớn nhất với chị.
"Các con hay ôm tôi và nói: "Mẹ cố lên!". Mỗi lần tan học về, 2 bé lại hỏi: "Hôm nay mẹ thấy thế nào". Các con ngoan ngoãn, học giỏi là động lực rất lớn cho tôi lúc này", Hồng Nhung cho biết.
Chị cũng thường xuyên nhận được những tin nhắn hỏi thăm, quan tâm, động viên của khán giả. Bạn bè, người thân luôn sẵn sàng giúp đỡ khi cần.
Trước đó mấy hôm, Hồng Nhung cũng đã có những chia sẻ xúc động về giai đoạn khó khăn khi chị nhận được chẩn đoán về sức khỏe, nhưng vẫn kiên cường đứng trên sân khấu.
Nữ ca sĩ cho biết rằng, khi biết mình bị ung thư, ban đầu chị đã không đón nhận điều này một cách dũng cảm.
Hồng Nhung tâm sự: "Tôi đã rất bất ngờ. Tôi không phải kiểu phụ nữ dễ khóc. Tôi hiếm khi rơi nước mắt trong đời, ngay cả khi còn bé, nên khóc chưa bao giờ là điều tự nhiên đối với tôi. Song, ngày đầu tiên nhận kết quả chẩn đoán… lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình thật ngốc nghếch.
Bởi, tôi nhận ra rằng đây là vấn đề chung của rất nhiều phụ nữ, chúng ta luôn nghĩ rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra với mình".
Thời điểm đó, nữ ca sĩ có lịch biểu diễn quan trọng tại Nhà hát Hồ Gươm, vào tháng 11 với toàn bộ vé đã được bán hết.
Đứng trước lựa chọn khó khăn, chị đã phải đối diện với câu hỏi: "Liệu mình có thể tiếp tục hay không?".
Và chị đã quyết định tiến về phía trước, với sự cho phép của bác sĩ, dù biết rằng, mỗi ngày sẽ là một thử thách - không chỉ là ca hát, mà còn là luyện tập với dàn nhạc và cả vũ đạo.

Khoảnh khắc Hồng Nhung biểu diễn trên sân khấu, lúc này chị đã phát hiện bản thân mắc ung thư vú (Ảnh: Facebook nhân vật).
"Ngày 30/11, tôi đứng trước khán giả biểu diễn với một hạt bụi đen trong lồng ngực không ai có thể nhìn thấy.
Chúng tôi bắt đầu với bài hát về Hà Nội, và cũng kết thúc bằng chính bài hát ấy. Bản nhạc từng vang lên mỗi sáng để đánh thức cả thành phố. Mấy ai mà có được phước lành ấy như tôi, khi được hát cùng một bài ca từ năm 17 tuổi đến tận bây giờ?", Hồng Nhung xúc động viết.
Hồng Nhung chia sẻ thêm rằng, chính căn bệnh này lại trở thành một "hồi chuông thức tỉnh", đánh dấu một chương mới trong cuộc đời và những ưu tiên trong cuộc sống của chị giờ đây đã thay đổi.
Nữ ca sĩ bộc bạch: "Những ưu tiên giờ đã khác. Tôi có thời gian hơn: Khi nằm viện, khi nghỉ ngơi, để suy ngẫm về những điều ấy, để viết ra, để đào sâu vào bên trong.
Tôi vẫn đang trong quá trình hiểu nó, làm hòa với nó. Nhưng sau tất cả, những suy nghĩ mà tôi vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, tôi nhận ra rằng ưu tiên hàng đầu của mình chính là vui. Hạnh phúc là một từ lớn lao! Tôi chỉ cần thấy mãn nguyện. Tôi chỉ cần được vui!".
Hồng Nhung sinh năm 1970, trong một gia đình trí thức tại Hà Nội. Chị sở hữu sự nghiệp rực rỡ, có tầm ảnh hưởng sâu rộng nên được mệnh danh là diva làng nhạc Việt, cùng với Thanh Lam, Mỹ Linh và Hà Trần.
Từ nhỏ, Hồng Nhung đã bộc lộ năng khiếu văn học và ngoại ngữ nhưng chị lại dành đam mê lớn nhất cho âm nhạc.
Năm 10 tuổi, Hồng Nhung thi tuyển vào Cung Thiếu nhi Hà Nội. Năm 15 tuổi, chị giành giải thưởng lớn đầu tiên là Huy chương vàng tại Hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc.
Chị thể hiện thành công ca khúc của nhiều nhạc sĩ như: Văn Cao, Dương Thụ, Trần Tiến, Phú Quang, Quốc Trung, Bảo Chấn, Quốc Bảo...
Tuy nhiên, tên tuổi của nữ ca sĩ lại gắn liền với nhiều bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.