1. Dòng sự kiện:
  2. Bê bối tình dục chấn động của "ông trùm" Diddy

"Đào, phở và piano" thu 23 tỷ đồng, 6 tháng sau Cục Điện ảnh chuyển tiền?

Lạc Thành

(Dân trí) - Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết, 3 tháng chiếu thương mại phim "Đào, phở và piano", đơn vị thu 23 tỷ đồng nhưng 6 tháng sau mới được nộp vào ngân sách Nhà nước. Vì sao vậy?

Chiều 3/10, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo thường kỳ quý III. Tại sự kiện, ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục Điện ảnh - đã chia sẻ một số vấn đề liên quan đến phim ảnh thời gian qua. 

Đào, phở và piano thu 23 tỷ đồng, 6 tháng sau Cục Điện ảnh chuyển tiền? - 1

Một cảnh ở hậu trường phim "Đào, phở và piano" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ông Thành nói, đầu năm 2024, Cục Điện ảnh thí điểm phát hành phim Đào, phở và piano và Hồng Hà nữ sĩ cùng 6 bộ phim hoạt hình khác để xem khả năng doanh thu của phim nhà nước thế nào.

"Đến cuối tháng 3, Đào, phở và piano thu 23 tỷ đồng, các phim khác thu được 2 tỷ đồng. Đây là liều thuốc kích thích cho những nhà làm phim phía Bắc, dù kinh phí làm phim không cao nhưng nếu hấp dẫn vẫn bán vé tốt...", ông Thành chia sẻ.

Ông Vi Kiến Thành cũng thông tin, sau khi kết thúc đợt chiếu phim, đầu tháng 4, Cục Điện ảnh đã gửi công văn tới Bộ Tài chính xin số tài khoản để chuyển khoản tiền phát hành phim. 

Nhưng đến cuối tháng 9, Cục Điện ảnh mới có số tài khoản để nộp tiền phát hành phim vào ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, đợt thí điểm cũng cho thấy lỗ hổng trong việc làm phim Nhà nước đặt hàng, khi chưa có quy định về phát hành và phổ biến phim.

"Việc phát hành rộng rãi rất khó bởi chúng ta chưa có quy định cụ thể. Cục Điện ảnh đã đề xuất xây dựng quy định phát hành phim sử dụng ngân sách Nhà nước", ông Vi Kiến Thành thông tin.

Đào, phở và piano là phim điện ảnh của đạo diễn Phi Tiến Sơn do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Cục Điện ảnh đặt hàng Công ty cổ phần Phim truyện I sản xuất.

Phim có sự tham gia của những gương mặt quen thuộc như: NSND Trung Hiếu, NSND Trần Lực, diễn viên Anh Tuấn, diễn viên Doãn Quốc Đam, ca sĩ Tuấn Hưng...

Tác phẩm đoạt Bông sen bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23 và Cánh diều bạc tại giải thưởng của Hội Điện ảnh Việt Nam.

Phim tái hiện Hà Nội 60 ngày đêm khói lửa, kể câu chuyện tình yêu của anh tự vệ (Doãn Quốc Đam) và cô tiểu thư Hà thành (Cao Thùy Linh). Họ đã vượt qua gian khó hiểm nguy để tìm lại nhau vào ngày cuối cùng của cuộc chiến (17/2/1947), khi quân ta bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ.