Chùm tranh lạ trên giấy dó

(Dân trí) - 31 tác phẩm dưới đây thể hiện rất thô mộc ảnh hưởng của nền mỹ thuật dân gian Việt Nam (giấy dó). Tác giả người Pháp - Jean Cabane đã thổi hồn Pháp vào chất liệu Việt cho những cảm xúc mới mẻ về sự kết hợp giữa Đông và Tây.

Tên triển lãm cũng rất lạ “Về phong cảnh, về những sắc màu phản chiếu của văn hóa” ở Trung tâm văn hóa Pháp tại Huế (số 1 đường Lê Hồng Phong, TP Huế) đã thu hút sự tò mò của lớp trẻ và người yêu nghệ thuật cố đô.

Jean tự đặt câu hỏi: “Cái gì làm nên vẻ đẹp của những bức tranh phong cảnh theo thời gian? Trong những thời khắc nhất định trong 2 thế kỷ qua? Người xem có thể sẽ tự hỏi, trong những cách biểu trưng, những khuôn thước và những mẩu đề tài, đâu là những nét chấm phá lôi cuốn con mắt thưởng ngoạn. Qua những biện pháp, những phương tiện nào để những nét cọ dung chứa nguồn lực khêu gợi nên sự chiêm ngưỡng trầm tư?”.

Và 1 câu trả lời lấp lửng nhưng gợi mở nhiều điều: “Nếu hạnh phúc viên mãn chính là sự chiêm ngưỡng sâu lắng thì, theo như cách quan niệm của nhà thơ Mario Suarès, chức năng của nghệ thuật cũng chính là làm cho con người thưởng ngoạn dấn mình hơn trong nhãn quan về cõi nhân sinh. Từ đó có thể tác động vào cuộc sống để rồi, tự làm chủ số phận, tự định đoạt vận mệnh.

Những họa phẩm của Jean Cabane thoát thai trên mặt giấy như mời gọi người xem thử dấn mình vào sự khai mở vạn vật muôn hình vạn trạng hay muôn cảnh vật thấp thoáng nhân hình. Tác giả đã dùng mực tàu và bộ màu trên giấy dó để thỏa sức thể hiện các chủ đề không theo một định hình trước nào cả. Cũng có nhiều bức tranh rất giống nhau, nhưng nhìn kỹ thì lại khác nhau hoàn toàn gây bất ngờ cho người xem.

Xem tranh của Jean cứ như bị “dụ” xem phải hết phòng tranh vì phải tìm cho ra 1 bức tranh có chủ đề cụ thể (toàn bộ tranh ở đây không ghi tên, không có hình thù, sự vật rõ ràng), và vì giấy dó (chất liệu tranh dân gian thuần Việt) ít khi được vẽ lên bởi thể loại tranh trừu tượng. Nhưng rồi lại ...không có gì, và phải xem lại, ngẫm nghĩ một chút để có thể cảm nhận được nhiều ý tưởng trong tranh.

Jean Cabane hiện đang sinh sống tại Hội An với nghề vẽ tranh và giáo viên. Triển lãm từ 7/3 kéo dài cho đến hết ngày 2/4.

Chùm tranh lạ trên giấy dó

Chùm tranh lạ trên giấy dó
Chùm tranh lạ trên giấy dó
Chùm tranh lạ trên giấy dó
Chùm tranh lạ trên giấy dó
Chùm tranh lạ trên giấy dó
Chùm tranh lạ trên giấy dó
Chùm tranh lạ trên giấy dó
Chùm tranh lạ trên giấy dó
Chùm tranh lạ trên giấy dó
Chùm tranh lạ trên giấy dó
Chùm tranh lạ trên giấy dó
Chùm tranh lạ trên giấy dó
Chùm tranh lạ trên giấy dó
Chùm tranh lạ trên giấy dó
Chùm tranh lạ trên giấy dó
Chùm tranh lạ trên giấy dó
Chùm tranh lạ trên giấy dó
Chùm tranh lạ trên giấy dó
Chùm tranh lạ trên giấy dó
Chùm tranh lạ trên giấy dó
Chùm tranh lạ trên giấy dó
Chùm tranh lạ trên giấy dó

Đại Dương