1. Dòng sự kiện:
  2. Giao thừa năm 2026 không có "Táo quân"
  3. Hủy đêm nhạc "Về đây bốn cánh chim trời"

Christina Aguilera: Nàng công chúa “lì lợm”

Christina Aguilera có vẻ là người phụ nữ tự tin nhất trong làng nhạc pop thế giới. Cô nổi tiếng là người mạnh miệng, thẳng tính và tự tin. Tuy nhiên, sau ánh đèn sân khấu, Christina luôn bị "tra tấn" bởi những kỷ niệm quá khứ không êm đềm ở New York.

Lớn lên trong cảnh cha thường xuyên đánh đập mẹ, và những trận thượng cẳng chân hạ cẳng tay với chính cô và các chị em gái, không lấy gì làm ngạc nhiên khi các kinh nghiệm đó đã để lại trong cô ca sĩ trẻ những vết hằn tình cảm. Christina cho biết: “Chính việc đánh đập đó tạo trong tôi một khả năng tự vệ. Tôi muốn đóng vai lì lợm!”.

Sau vụ suy nhược thần kinh vào năm ngoái, Christina Aguilera thú thật cô vẫn còn những phương án đối với ông bố “bạo chúa”, và cũng còn phải tốn thời gian mới có thể tiến gần tới mối liên hệ cha con thật sự. “Tôi đã học được nhiều điều. Thật là thô bạo. Nỗi đau không chỉ là thể xác mà còn hủy hoại tinh thần. Trước đây, tôi đã từng bị tổn thương rồi! Về mặt tích cực, tôi thực sự cảm ơn tất cả những lần tôi bị đòn, vì nó đã giúp tôi tìm đường thoát ra hoàn cảnh nghiệt ngã ấy. Và khi thoát ra được, tôi đã là một người mạnh mẽ và khôn ngoan hơn”.

Christina Aguilera không phải là người chịu lùi bước. Cách ăn nói bộc trực của cô đã đưa cô tới những cuộc đấu khẩu trong các chương trình trên truyền hình, kể cả với những ca sĩ rất quen thuộc với công chúng như Eminem và Kelly Osbourne. Và mặc dù Christina đã một mực nói rằng, cô đã hòa với Eminem, và không bao giờ để bị lôi kéo vào đề tài Kelly, người đã có lần dọa “liệng cô ra khỏi phòng”, thì lại âm ỉ một vụ nữa với pop diva Pink.

Trong 4 năm ngắn ngủi sau khi cho ra đời album đầu tiên, Christina Aguilera đã đi từ một diva tóc hung “sạch sẽ”, tới một diva tóc đen sexy, người thích mặc những bộ trang phục thiếu vải gây sốc cho mọi người. "Tôi là người chấp nhận rủi ro và luôn luôn như vậy, đặc biệt là với thời trang. Những người hay nhất thường là những người ăn mặc dở nhất!”. Có thể cô có quan điểm riêng.

Đầu năm nay, Hãng thời trang Versace công bố Christina Aguilera sẽ là gương mặt mới đại diện cho hãng. Cô tuyên bố: “Tôi là nghệ sĩ có cảm nghĩ và quan điểm. Tôi đang phát biểu cho những cảm quan đó”. Người ta cho rằng, với một tuổi thơ đau buồn, sự lì lợm của cô ca sĩ nhạc pop này quả thực có lý!

 Theo Công An Nhân dân