Chồng Amy Winehouse phải quay lại nhà tù

(Dân trí) - Không có được kết quả xét nghiệm ma tuý như yêu cầu của toà án, vì thế, chồng của ca sỹ Amy Winehouse, Blake Fielder-Civil sẽ phải quay lại nhà tù, nơi mà anh chàng này vừa thoát khỏi chưa đầy 1 tháng.

Blake Fielder-Civil được ra tù sớm để đi cai nghiện nhưng có vẻ như việc cai nghiện đối với anh chàng này không đạt kết quả như mong muốn của toà án, lần xét nghiệm ma tuý mới nhất của Blake cũng thất bại và vì thế, toà án đã yêu cầu Blake quay lại trại giam. Luật sư của Blake cho biết: "Tôi có thể xác nhận là Blake đã bị triệu hồi".

 

Blake Fielder-Civil nhận án tù 27 tháng vì tội mua chuộc nhân chứng trong một vụ gây gổ tại quán rượu. Nghĩa là, với lần quay lại nhà giam này, cho tới năm 2010, Blake mới được ra tù.

 

Tờ The Sun của Anh đưa tin Blake Fielder-Civil trốn khỏi trại cai nghiện tối thứ 3, 2/12 vừa qua để đi thăm vợ đang nằm viện.

 

Chồng Amy Winehouse phải quay lại nhà tù - 1
 Blake Fielder-Civil trong trại cai nghiện

 

Một nguồn tin cho biết: "Blake chạy rất nhanh và đến bệnh viện trong bộ dạng khốn khổ. Blake cầu xin Amy tha thứ cho anh ta nhưng rồi cuối cùng anh ta quay trở lại trại cai nghiện khi nhận ra mình chẳng còn gì để mất".

 

Winehouse và Fielder-Civil cưới nhau tại Mỹ hồi tháng 5/2007, thời gian Blake mới đi tù, Amy luôn bày tỏ nỗi nhớ nhung của cô đối với chồng trong mỗi buổi biểu diễn nhưng gần đây, cô không còn nhắc đến Blake nữa và sau khi Blake ra tù, Amy cũng không tìm gặp Blake lần nào.

 

Chồng Amy Winehouse phải quay lại nhà tù - 2
 Amy Winehouse không đến thăm chồng sau khi anh này ra tù

 

Tuần trước, Blake Fielder-Civil trả lời phỏng vấn tờ News of the World và anh ta thừa nhận đã dạy vợ dùng ma tuý, giờ đây anh ta cảm thấy rất tội lỗi và quyết định để Amy ra đi để cô tự cứu lấy cuộc sống của mình.

 

Bạn bè của Amy Winehouse cũng khẳng định với báo giới là Amy không còn thiết tha gì anh chồng tù tội nữa. Một người bạn của Amy nói: "Amy đã rất suy sụp trong những tuần qua, cô ấy vẫn còn yêu Blake nhưng phải chấp nhận sự thật là mối quan hệ của họ không hề có tương lai, vì thế, chia tay là giải pháp tốt nhất".

 

Cuộc sống của Amy Winehouse ngày càng tăm tối kể từ khi cô không có chồng bên cạnh, cô dùng ma tuý rất nhiều và uống rượu như nước lã. Amy liên tục say xỉn, gây gổ đánh nhau và không còn đi biểu diễn được nữa.

 

Chồng Amy Winehouse phải quay lại nhà tù - 3
 Bộ dạng của Amy Winehouse trong những ngày gần đây

 

Đại diện của nữ ca sỹ này luôn tìm cách "bao che" cho các vấn đề của thân chủ, chưa bao giờ người này thừa nhận Amy phải vào viện điều trị chứng nghiện rượu và ma tuý.

 

Amy nhập viện từ hôm 25/11 và tới giờ vẫn chưa được ra viện. Bố mẹ Amy rất lo lắng cho tình trạng sức khoẻ của con gái.

 

Vĩnh Ngọc

Theo DM

Dòng sự kiện: Amy Winehouse 2007