Chân dài 19 tuổi Hoàng Yến
Cô người mẫu Việt duy nhất đến Ý để trình diễn trong Tuần lễ văn hoá Việt 2007. Bởi vậy mà Hoàng Yến nhanh chóng được chú ý như một phát hiện lạ. Trẻ trung, tươi mới và có một ngoại hình chuẩn: 1m79, 90-63-93.
Hoàng Yến là cô em út của 2 người mẫu một thời Hoàng Hoa - Hoàng Oanh quen thuộc tại TPHCM. Cao nhất nhà nên theo đuổi nghề người mẫu (dù đó không phải là mục tiêu số 1) cũng là điều dễ hiểu. Tuy là gương mặt mới, thế nhưng với ngoại hình chuẩn nên nhanh chóng, cô gái ấy tạo được một hình ảnh model chuyên nghiệp, trưởng thành và nóng bỏng…
Dưới tay nhà thiết kế Minh Hạnh, Hoàng Yến cũng vì thế mà có thêm cơ hội để bước lên sàn diễn như một tâm điểm, không cần phải qua một danh hiệu tại các cuộc thi hoa hậu hay người đẹp nào.
Nhưng với cá tính model như hiện nay, hoàn toàn nếu muốn, Hoàng Yến là ứng cử viên số 1 của những cuộc thi tìm kiếm người mẫu… Thậm chí, dân trong nghề sớm nhìn thấy một gương mặt Top model trong nay mai.
Nếu tính khoảng cách 3 năm kể từ lần đầu đặt chân lên sàn catwalk tại Festival Huế 2004, có thể nói Hoàng Yến đang ở giai đoạn rực rỡ nhất của nhan sắc. Vì thế, với những bước chân tự tin vốn có, cô gái ấy đang đứng trước hàng loạt cơ hội để thăng tiến.
Làng truyền hình cũng sắp thấy một diễn viên Hoàng Yến trong phim Acapella (đạo diễn Mỹ Khanh)…
Ấy vậy mà nghe nói người mẫu này đang ráo riết học tiếng Pháp để chuẩn bị đi du học. Vậy cũng mừng là ít nhất thế hệ người mẫu mới cũng đã nghĩ khác, không sớm hài lòng và thoả mãn với những gì sẵn có. Họ vẫn nghĩ đến những tương lai dài hơn, bằng nền tảng của học vấn.
Cũng đã bắt đầu có những ồn ào trong nghề về thái độ quá tự tin của cô người mẫu đang lên này. Rằng cô ấy quá tự tin, quá lựa chọn và quá chặt chẽ trong công việc.
Tại sao vậy? Hãy công bằng nếu như cô ấy thực sự là người có khả năng. Hãy để con chim non biết tự lần lấy hạt… Cô ấy còn quá trẻ để chạy việc quá xô bồ. Và mặt khác nữa, cô ấy cũng còn rất trẻ để rút được những kinh nghiệm cho bản thân mình trước khi trở thành một người mẫu chuyên nghiệp. Tương lai còn dài và chúng ta mới chỉ gặp Hoàng Yến ở chặng đầu…
Theo Bảo Oanh
Sài Gòn Tiếp Thị





