Ca sĩ Vũ: "Tôi không có chiêu trò, chỉ có chiếc đàn guitar"

Quỳnh Tâm

(Dân trí) - Ca sĩ Vũ nói, anh không thể nhảy, làm "trò" trên sân khấu, nên chỉ có thể mang đàn guitar lên sân khấu trình diễn cho khán giả.

"Hoàng tử indie" Vũ vừa công bố concert tour (buổi hòa nhạc) mang tên Bảo tàng của nuối tiếc tại TPHCM vào ngày 12/10 và Hà Nội vào ngày 26/10 tới. Theo thông tin từ ê-kíp, quy mô của đêm nhạc lần này sẽ lớn gấp 3 lần so với đêm nhạc Một vạn năm diễn ra vào 2 năm trước.

Vũ tự nhận anh không có ngôn ngữ hình thể và bị cứng đơ trước máy quay. Dù anh đã cố gắng nhưng vẫn còn hạn chế. Nam ca sĩ cho biết, đêm nhạc của anh không có vũ đạo, không "chiêu trò", thứ duy nhất mà anh nghĩ có thể mới mẻ là mang chiếc đàn guitar đồng hành cùng mình trên sân khấu.

Ca sĩ Vũ: Tôi không có chiêu trò, chỉ có chiếc đàn guitar - 1

Vũ hé lộ về đêm nhạc mới sẽ diễn ra vào tháng 10 tới (Ảnh: Cẩm Tiên).

Trong đêm nhạc tới, Vũ hé lộ làm sân khấu ngoài trời. Vũ nói, anh thích cảm giác khán giả hòa giọng cùng mình trong không gian rộng lớn. Ngoài ra, anh cũng cho rằng âm thanh ngoài trời sẽ hay hơn phòng kín.

Tổ chức đêm nhạc Bảo tàng của nuối tiếc vào giữa tháng 10, cùng thời điểm với nhiều liveshow của các ca sĩ khác nhưng Vũ cho biết anh không ngại chuyện bán vé.

"Dù đến xem đêm nhạc của ai thì khán giả cũng có trải nghiệm riêng. Với đêm nhạc của tôi, tôi mong khán giả cứ đến xem và tìm câu trả lời cho mình", Vũ nói.

Ca sĩ Vũ: Tôi không có chiêu trò, chỉ có chiếc đàn guitar - 2

Vũ trong MV "Bình yên" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tham vọng lớn nhất của Vũ trong đêm nhạc lần này đơn giản chỉ là mong khán giả có thể thuộc hết các ca khúc trong album mới và cùng anh cất giọng suốt 2 tiếng.

Như các đêm nhạc trước, Vũ dành hàng ghế đặc biệt cho bố mẹ và những người thân yêu. Nam ca sĩ nói, trước đây bố mẹ thường không thuộc các ca khúc của anh. Nếu trong đêm nhạc tới, bố mẹ có thể hát bài mới của anh thì có thể xem là một thành công.

0h ngày 27/9, Vũ cũng chính thức ra mắt album phòng thu thứ 3 mang tên Bảo tàng của nuối tiếc. Album mới của Vũ gồm 10 ca khúc, cộng tác với nhiều nghệ sĩ khách mời.

Trước đó, anh đã ra mắt 3 ca khúc: Những lời hứa bỏ quên (kết hợp cùng ban nhạc Dear Jane), Dành hết xuân thì để chờ nhau (hợp tác cùng Hà Anh Tuấn) và Bình yên (bắt tay cùng rapper Binz).

Bên cạnh những nghệ sĩ kể trên, album Bảo tàng của nuối tiếc còn đánh dấu lần đầu kết hợp của Vũ cùng những cái tên mới như: Mỹ Anh, Low G, Khang (Chillies).

Vũ nói, album mới là chuyến hành trình đi qua nhiều cung bậc cảm xúc của anh, từ nuối tiếc, vấn vương sau những chuyện tình tan vỡ rồi được chữa lành và chuyển hóa thành cảm giác bình yên trong tâm hồn.

Ca sĩ chia sẻ: "Đây có lẽ là album tôi viết về quá khứ của mình nhiều nhất. Mọi người hay nói nhạc của tôi thường rất lan man, không có gì cụ thể. Tuy nhiên, rất may là trong sự lan man đó, mỗi người nghe đều tự đặt câu chuyện của mình vào bài hát được".