Bước "đổi đời" của Yến Vy, Kim Tính

Những "ngôi sao" này phải trả cái giá khá đắt: Đánh mất hết những thành quả lao động nghệ thuật để bước vào Trung tâm Giáo dục dạy nghề phụ nữ.

Những ngày qua, sự kiện diễn viên Kim Tính và Yến Vy cùng tham gia vào một đường dây mại dâm cao cấp là một tâm điểm của dư luận.

Có thể đây là sự hiếu kỳ vốn có từ lâu, nhưng một điều không thể phủ nhận chính sự hâm mộ của công chúng đã tạo nên danh tiếng cho các nghệ sỹ, diễn viên, do vậy họ được quyền biết sự thật về những người mà họ quan tâm, nhất là trong trường hợp này.  

Tháng 2/2004, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TPHCM khám phá đường dây gái gọi của "Hiếu pê-đê".

Theo lời khai của Hiếu, khi làm nghề trang điểm sắc đẹp cho các người mẫu và diễn viên, Yến Vy và Kim Tính là những khách quen của anh ta và Hiếu đã từng môi giới cho Yến Vy bán dâm cho một Việt kiều từ đầu năm 2004.

Vụ "Hiếu pê-đê" chưa kịp lắng xuống thì tháng 3/2005, hình ảnh xấu về Yến Vy lại xuất hiện trong vụ phát tán phim sex liên quan đến Phan Thanh Tòng - một đối tượng có hai lệnh truy nã về tội lừa đảo.

Các tài liệu về việc Yến Vy liên quan đến hoạt động mại dâm cao cấp được lật lại. Chỉ đến khi cô bạn đồng nghiệp (trên cả hai lĩnh vực điện ảnh và mại dâm) Kim Tính bị bắt quả tang trong đường dây Trần Thị Phố thì sự thật về Yến Vy mới được cơ quan Công an vạch trần tiếp sau đó.

Trước những chứng cứ đưa ra để đối chất với Tú bà Trần Thị Phố, Yến Vy đã phải thừa nhận việc tham gia làm gái gọi trước đó của mình.

Trong đường dây gái gọi cao cấp do Trần Thị Phố môi giới theo yêu cầu của các "đại gia" còn có vài người mẫu nữa, nhưng khi hay tin thị Phố sa lưới, các cô này đã vội vàng "tháo chạy" bằng cách đi du lịch nước ngoài.

Trở lại quá khứ của Yến Vy và Kim Tính, họ đã có những bước ngoặt khá trùng hợp. Nếu như Kim Tính phải khá gian nan để đi lên từ sân khấu "hát với nhau" của một quán cà phê ở Bà Rịa (Vũng Tàu) rồi lọt vào mắt xanh của một đạo diễn và được diễn minh họa trong các phim ca nhạc thì Yến Vy có may mắn hơn khi được học tập chính quy ở trường nghệ thuật.

Tuy nhiên, cả hai người đều đặt chân vào lĩnh vực điện ảnh trong thập niên 90 của thế kỷ XX và xem như bước đổi đời thứ nhất của họ.

Trong vầng ánh sáng được làm "người của công chúng", cả hai lại lần lượt có chung một người tình là anh chàng lừa đảo Phan Thanh Tòng và cùng sa ngã vào đường dây mại dâm của Tú bà Trần Thị Phố.

Ở bước ngoặt lần này, họ phải trả cái giá khá đắt: đánh mất hết những thành quả lao động nghệ thuật trước đó và chia tay với những cuộc vui để bước vào Trung tâm Giáo dục dạy nghề phụ nữ.  

Có lẽ, khi từ giã cuộc sống đầy đủ tiện nghi vật chất và vô số cuộc vui trước đây để thích nghi với môi trường mới sẽ là điều không dễ đối với những người như Kim Tính, Yến Vy.

Đây có lẽ là bước ngoặt lớn nhất của hai cô diễn viên này, tuy nhiên, nếu họ thật sự hối cải thì đây chính là cơ hội để hoàn lương.

Theo Công An Nhân Dân