"Bông hồng lai" Emoura Phạm đăng quang Miss Grand Vietnam 2026
(Dân trí) - Emoura Phạm vượt qua 29 thí sinh để giành vương miện Miss Grand Vietnam 2026. Người đẹp mang 2 dòng máu Việt - Anh là gương mặt nhận nhiều chú ý xuyên suốt cuộc thi.
Tối 31/7, đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2026 (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026) diễn ra tại TPHCM với màn tranh tài của 30 thí sinh. Vượt qua 29 thí sinh, Emoura Phạm đăng quang ngôi vị cao nhất, trở thành người đẹp lai đầu tiên giành vương miện trong lịch sử cuộc thi.
Emoura Phạm tên thật là Turner Katherine Margaret, tên tiếng Việt là Phạm Chấn Phương, sinh năm 2000. Cô có mẹ là người Việt Nam, bố là người Anh gốc Nam Phi. Sở hữu chiều cao 1,7m cùng số đo hình thể 80-60-92cm, người đẹp gây ấn tượng với nhan sắc lai sắc sảo và phong thái tự tin.

Khoảnh khắc Emoura Phạm đăng quang Miss Grand Vietnam 2026 (Ảnh: Ban tổ chức).
Từ nhỏ, Emoura Phạm học trong môi trường quốc tế, đồng thời có khoảng 10 năm sinh sống tại Mỹ. Trước khi đến với Miss Grand Vietnam 2026, cô từng tham gia Vietnam's Next Top Model 2025.
Sau cuộc thi, người đẹp dành gần một năm trau dồi các kỹ năng như catwalk, thanh nhạc, múa, guitar và diễn xuất để chuẩn bị cho hành trình chinh phục đấu trường nhan sắc.
Người đẹp lai đầu tiên giành vương miện Hoa hậu Hòa bình Việt Nam (Video: Nguyên Bách).
Tại Miss Grand Vietnam 2026, Emoura Phạm cũng là gương mặt nhận nhiều sự chú ý. Trong phần thi Best in swimsuit (áo tắm) hôm 23/7, cô gây tranh cãi khi thực hiện động tác uốn cong người bên thành hồ bơi. Màn tạo dáng táo bạo cùng trang phục áo tắm hai mảnh tạo nên nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.
Ở phần thi ứng xử dành cho top 5, các thí sinh nhận câu hỏi từ NSND Vương Duy Biên: "Nếu có cơ hội giới thiệu TPHCM với bạn bè quốc tế, bạn sẽ nói gì?". Dù phát âm tiếng Việt chưa thật tròn vành rõ chữ, Emoura vẫn tạo dấu ấn khi mở đầu bằng câu rao quen thuộc: "Ai bánh mì không?" trước khi chia sẻ những cảm nhận của mình về thành phố.

Emoura Phạm diện đầm dạ hội của nhà thiết kế Nguyễn Phúc Tuấn (Ảnh: Nguyên Bách).
Trong màn đối đầu top 2, Emoura Phạm và Ngô Bảo Ngọc cùng trả lời câu hỏi bằng tiếng Anh do Hoa hậu Emma Tiglao (Philippines) đặt ra: "Theo bạn, việc hoa hậu cống hiến cho cộng đồng là nghĩa vụ bắt buộc hay sự tự nguyện?".
Emoura Phạm cho rằng tinh thần cống hiến phải xuất phát từ sự tự nguyện và đam mê. "Phục vụ cộng đồng sẽ không bao giờ là sự bắt buộc. Chỉ khi xuất phát từ trái tim, chúng ta mới có thể lan tỏa những giá trị tích cực", cô chia sẻ. Phần trả lời của người đẹp nhận được sự cổ vũ lớn từ khán giả.

Top 5 Miss Grand Vietnam 2026 trên sân khấu (Ảnh: Nguyên Bách).
Danh hiệu á hậu 1 thuộc về Ngô Bảo Ngọc - thí sinh được đánh giá là ứng viên sáng giá nhờ kinh nghiệm thi nhan sắc và phong độ ổn định xuyên suốt cuộc thi. Kết quả này cũng khiến không ít khán giả tiếc nuối.
Các danh hiệu á hậu 2, á hậu 3 và á hậu 4 lần lượt thuộc về Võ Đoàn Bảo Hà, Phan Lê Kim Ngọc và Trịnh Yến Nhi.

Danh hiệu á hậu 1 thuộc về Ngô Bảo Ngọc (Ảnh: Ban tổ chức).
Về diễn biến, đêm chung kết gồm các phần thi đồng diễn, hô tên, trình diễn áo tắm, dạ hội, thuyết trình chủ đề hòa bình và ứng xử. Từ 30 thí sinh ban đầu, ban tổ chức lần lượt chọn top 20, top 15, top 10, top 5 trước khi tìm ra tân hoa hậu cùng bốn á hậu.
Ở phần thi áo tắm, các thí sinh diện thiết kế hai mảnh ánh kim màu hồng kết hợp nhiều kiểu cánh thiên thần, tạo nên màn trình diễn sôi động và rực rỡ.
Trong phần thuyết trình chủ đề "Tổ quốc hưng thịnh", các thí sinh cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng và bản lĩnh sân khấu. Đáng chú ý, bài thuyết trình của Phan Cẩm Nhi, Phan Lê Kim Ngọc, Emoura Phạm và Võ Đoàn Bảo Hà nhận được nhiều tràng pháo tay từ khán giả.

Các thí sinh trong phần thi áo tắm (Ảnh: Ban tổ chức).
Đêm chung kết bắt đầu từ 19h và khép lại vào gần 1h sáng ngày 1/8, kéo dài gần 6 tiếng. Thời lượng chương trình khiến không ít khán giả bày tỏ sự mệt mỏi, cho rằng kịch bản lê thê với nhiều phần giao lưu, tri ân nhà tài trợ và quảng cáo, làm gián đoạn mạch cảm xúc trước thời khắc công bố tân hoa hậu.
Bên cạnh kết quả chung cuộc, sự cố của Hoa hậu Yến Nhi trong tiết mục đồng diễn mở màn cũng gây chú ý. Khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên sân khấu, người đẹp bất ngờ mất thăng bằng và ngã theo xe. Tuy nhiên, cô nhanh chóng đứng dậy, chỉnh lại trang phục trước khi trở lại sân khấu, hoàn thành phần trình diễn trong tiếng cổ vũ của khán giả.
Khép lại nhiệm kỳ bằng màn final walk (bước đi cuối cùng trong nhiệm kỳ), Yến Nhi có bài phát biểu xúc động khi nhắc về tuổi thơ nhiều khó khăn. Người đẹp kể rằng, mẹ cô từng mưu sinh bằng nghề bán vé số, còn bố làm thợ hồ. Chính sự tảo tần và những đôi tay chai sạn của cha mẹ đã tiếp thêm động lực để Yến Nhi theo đuổi ước mơ.
"Tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc được xướng tên cho ngôi vị Miss Grand Vietnam 2025. Khi ấy, tôi từng nghĩ chỉ cần nỗ lực là đủ. Nhưng hành trình một năm qua đã dạy tôi rằng, ngoài sự cố gắng, còn cần bản lĩnh để đối diện áp lực, mạnh mẽ trước những hoài nghi và đủ kiên định để không đánh mất chính mình. Một năm đương nhiệm có thể chưa hoàn hảo trong mắt nhiều người, nhưng với tôi, đó là hành trình vô giá", cô chia sẻ.





