Bộ sách sử về những vĩ nhân từng làm thay đổi thế giới
(Dân trí) - Gồm 5 tác phẩm đồ sộ viết về các lãnh tụ, nhà chinh phạt và cải cách, bộ sách lịch sử đang thu hút sự quan tâm của độc giả yêu thích lịch sử thế giới.
Với mong muốn đưa độc giả trở lại những thời khắc định mệnh của thế giới, 5 cuốn sách lịch sử không chỉ cung cấp kiến thức lịch sử sống động mà còn khơi gợi cảm hứng từ những câu chuyện có thật.
Dưới ngòi bút sắc sảo của các sử gia tên tuổi như Robert K. Massie, André Clot và Philip Freeman, hành trình đi qua các đế chế Nga, Ottoman, La Mã và Macedonia trở nên gần gũi và hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Bộ sách sử về những vĩ nhân từng làm thay đổi thế giới (Ảnh: Bách Việt).
Giành giải Pulitzer danh giá, cuốn sách Peter Đại đế - Sự trỗi dậy của Đế quốc Nga của Robert K. Massie là một công trình sử học đồ sộ và công phu về Peter Đại đế, vị Sa hoàng vĩ đại nhất trong lịch sử Nga.
Massie không chỉ kể lại cuộc đời của một cá nhân, mà ông tái hiện cả một thời đại biến động khi nước Nga chuyển mình từ một quốc gia lạc hậu thành một cường quốc châu Âu.
Từ những cải cách táo bạo như xây dựng hạm đội hải quân đầu tiên của Nga, cải tổ chính quyền, hiện đại hóa quân đội và thành lập thành phố Saint Petersburg, Peter Đại đế hiện lên như một nhà lãnh đạo có tầm nhìn và ý chí sắt đá.
Tiếp nối hành trình qua các đế chế vĩ đại, André Clot, nhà sử học người Pháp nổi tiếng với kiến thức sâu rộng về thế giới Hồi giáo, đã mang đến cho độc giả một bức tranh sinh động về triều đại huy hoàng nhất của đế chế Ottoman dưới thời Suleiman (1494-1566) với cuốn Suleiman vĩ đại- Triều đại hoàng kim của Đế quốc Ottoman.
Cuốn sách không chỉ thuật lại những chiến công quân sự và các chiến dịch chinh phạt châu Âu, mà còn khắc họa Suleiman như một vị vua yêu nghệ thuật, đam mê thi ca và có đời sống nội tâm phong phú.
André Clot dành nhiều trang viết để phân tích các chính sách cải cách hành chính, pháp luật và đối ngoại, cho thấy Suleiman không chỉ là một chiến binh, mà còn là một nhà cải cách chiến lược.
Đây là một tác phẩm không thể thiếu với những ai muốn hiểu rõ về một trong những đế chế lớn nhất và lâu đời nhất trong lịch sử thế giới Hồi giáo.

Bìa cuốn “Julius Caesar - Nhà độc tài huyền thoại của La Mã”, tác giả Philip Freeman (Ảnh: Bách Việt).
Tiếp tục khám phá những nhân vật định hình lịch sử phương Tây, trong cuốn Julius Caesar - Nhà độc tài huyền thoại của La Mã, Philip Freeman, giáo sư sử học cổ đại, đã tái hiện cuộc đời đầy sóng gió và tranh cãi của Julius Caesar, một trong những nhân vật kiệt xuất nhất trong lịch sử La Mã cổ đại.
Freeman mở đầu bằng tuổi trẻ của Caesar, tiếp tục theo chân ông qua các chiến dịch quân sự ở Gaul (Pháp ngày nay), và kết thúc bằng vụ ám sát bi kịch tại Thượng viện La Mã.
Điều đáng chú ý ở cuốn sách là Freeman luôn giữ được giọng văn khách quan, vừa ca ngợi tài năng quân sự và chính trị của Caesar, vừa đặt ra những câu hỏi về tham vọng và quyền lực tuyệt đối.
Với tài kể chuyện lôi cuốn, Philip Freeman tiếp tục gây ấn tượng mạnh khi kể lại cuộc đời Alexander Đại đế - nhà chinh phạt trẻ tuổi đã thống nhất Hy Lạp và vươn tới tận Ấn Độ chỉ trong vòng chưa đầy một thập kỷ.
Freeman không tô vẽ quá mức mà khai thác nhiều khía cạnh con người của Alexander: Một thiên tài chiến lược, người học trò của Aristotle, nhưng cũng là người mang nhiều mâu thuẫn nội tâm, giữa lý tưởng hòa nhập văn hóa Đông - Tây và khát vọng quyền lực vô biên.
Thông qua cuốn Alexander Đại đế - Huyền thoại xứ Macedonia, người đọc không chỉ hiểu được những chiến dịch quân sự phi thường, mà còn cảm nhận được tầm vóc của một nhân vật lịch sử đã trở thành biểu tượng bất tử của chủ nghĩa anh hùng và khát vọng chinh phục.

Cuốn “Hannibal - Kẻ thù vĩ đại nhất của La Mã” (Ảnh: Bách Việt).
Một lần nữa, Philip Freeman chứng tỏ tài năng kể chuyện lịch sử của mình với Hannibal - Kẻ thù vĩ đại nhất của La Mã - tác phẩm về Hannibal Barca, vị tướng huyền thoại của thành Carthage - người đã khiến La Mã khiếp sợ trong suốt cuộc Chiến tranh Punic lần thứ 2.
Freeman tái hiện cuộc hành quân lịch sử vượt dãy Alps cùng với đội voi chiến, chiến thắng huy hoàng tại Trasimene và Cannae, và cuối cùng là sự thất bại cay đắng tại Zama.
Nhưng vượt trên tất cả, Hannibal được tác giả mô tả như một thiên tài quân sự, một nhà chiến lược có tầm nhìn xa và là biểu tượng của tinh thần kháng chiến chống lại đế quốc hùng mạnh.