Trương Ngọc Ánh:

"Áo lụa Hà Đông" lấy được nước mắt của khán giả Hàn Quốc

Vừa trở về từ liên hoan phim quốc tế Pusan (Hàn Quốc), Trương Ngọc Ánh đã có mặt ở Hà Nội để tham gia buổi họp báo chuẩn bị thành lập Hội người mẫu VN. Cô gái gốc Hà Nội mỗi lần trở về đều thích lang thang dạo mát chiều Hồ Tây, điều mà ở Sài Gòn chẳng bao giờ có được.

Cảm giác của chị mỗi khi trở về Hà Nội như thế nào?

Lần nào cũng thấy háo hức, nao nao. Tiếc là lần này ra thời gian ngắn quá, tôi cũng chưa có thời gian đi chơi được ở đâu hay gặp gỡ bạn bè.  

Sống trong một môi trường có rất nhiều sự cạnh tranh, cám dỗ. Ánh đã dựa vào niềm tin nào hay bằng cách nào để tránh được những cám dỗ quanh mình?

Đúng là ở một môi trường có nhiều cơ hội để phát triển thì cũng có rất nhiều những cám dỗ và thử thách chờ đón mình. Điều quan trọng là mình phải biết hướng đúng mục đích của mình là gì? Mình làm việc này thì sẽ thành công đến đâu? Tôi tự đặt cho mình những đích đến như vậy để phấn đấu hơn và luôn nhìn thẳng để đi đến đích. Quan niệm sống của tôi là như thế đấy.

Liên hoan phim quốc tế Pusan đã trao giải thưởng phim được khán giả yêu thích cho bộ phim "Áo lụa Hà Đông" mà chị là nhân vật nữ chính. Cảm xúc của chị thấy thế nào trong đêm trao giải?

Rất khó tả bởi vì bản thân tôi, đạo diễn Lưu Huỳnh và cả ê kíp làm phim mang Áo lụa Hà Đông đến liên hoan phim với một tâm trạng rất là hồi hộp vì mình luôn nghĩ mình rất là nhỏ bé, còn ở liên hoan phim còn có rất nhiều những bộ phim lớn được các nước bạn cũng mang đến đây. Nhưng khi đến Pusan rồi thì cảm thấy rất là hân hoan vì phim mình đã được các khán giả nước ngoài rất đón nhận.

Nhiều khán giả xem đã khóc và bản thân tôi cũng đã khóc khi xem lại, nhiều câu hỏi được đặt ra vẫn còn nghẹn ngào trong nước mắt, rất là xúc động. Tôi thấy rất vui vì những bộ phim Hàn Quốc khi chiếu ở Việt Nam đã lấy được rất nhiều nước mắt của khán giả Việt Nam, còn bây giờ phim Việt Nam chiếu ở Hàn Quốc cũng đã lấy được rất nhiều nước mắt của khán giả Hàn Quốc. Đó là một điều rất thú vị….

Chị có kỳ vọng gì ở về bộ phim "Áo lụa Hà Đông" khi chiếu ra rạp?

Không ít thì nhiều, tôi nghĩ là bộ phim cũng đã lôi kéo được sự chú ý và quan tâm của khán giả sau giải thưởng vừa rồi. Còn thành công đến đâu, thành công như thế nào thì chắc phải đợi sau khi trình chiếu mới biết được chứ tôi không thể nói trước được điều gì cả.

Sau một thời gian “xuất ngoại” học tập, chị thấy mình đã học hỏi được những gì từ những nền điện ảnh thế giới?

Vì chương trình học chưa kết thúc nên tôi cũng thể nói được nhiều nhưng có một điều không thể thiếu được của một người diễn viên là sự tự tin thì tôi có hơn rất nhiều. Vì có tự tin thì mình mới thể hiện được hết những khả năng của mình, dám thể hiện những sáng tạo của mình hơn. Vì thế khi hoá thân vào một nhân vật mới thì kết quả sẽ tốt hơn, tầm nhìn của mình cũng sẽ rộng hơn.

Nghĩa là sẽ có một Trương Ngọc Ánh rất khác?

Điều đó còn phải phụ thuộc vào dạng phim, dạng vai diễn như thế nào đã nhưng trong diễn xuất thì tôi tin là mình sẽ có những tiến bộ hơn trước (cười).

Theo Lao Động