Anh Thư: “Đời tôi là một ... chuỗi bất ngờ"

Cuối tháng 9 này, người mẫu Anh Thư “chân dài” sẽ vào vai bà vợ “ông hàng thịt” Phước Sang trong bộ phim Hồn Trương Ba, da hàng thịt của đạo diễn trẻ Nguyễn Quang Dũng

Hỏi Anh Thư đã hình dung vai ấy thế nào chưa, chị cười, lắc đầu: “Nghe nói đó là một người đàn bà dữ ơi là dữ, nhưng cụ thể ra sao chắc phải đợi làm việc cụ thể với đạo diễn mới biết được!”.

Theo lời đạo diễn Nguyễn Quang Dũng thì đây là một vai khó, đòi hỏi khả năng diễn xuất giỏi nên anh đã nhắm trước cho một diễn viên có nghề nhưng sau khi Anh Thư đến thử vai, đạo diễn bỗng thấy cô “chân dài” này khá hợp với... bà hàng thịt của anh. Vậy là anh quyết định chọn ngay. Điều này quả là bất ngờ đối với Anh Thư, như thể nó đến để nối tiếp những chuỗi bất ngờ đã làm nên tên tuổi một Anh Thư, bỗng chốc lóe sáng ở cả vai trò người mẫu lẫn diễn viên điện ảnh.

Giọt mực tím thứ ba

Sinh ra và lớn lên ở miệt Nam Sài Gòn (tức huyện Bình Chánh) trong một gia đình lao động nghèo, Anh Thư chỉ dám mơ ước sau này sẽ trở thành một cô thư ký văn phòng hoặc cao hơn một chút là làm hướng dẫn viên du lịch, song số phận như sắp đặt cho cô nữ sinh Trường PTTH Nguyễn Hiền ngày ấy một con đường khác mà cô không hề nghĩ tới.

Ấy là vào cuối năm lớp 12, nhằm hưởng ứng cuộc thi Học sinh thanh lịch mang tên Giọt mực tím dễ thương do Thành đoàn và Nhà Văn hóa Thanh niên tổ chức, nhà trường cử Anh Thư và một nam sinh tham dự. Kết quả, Anh Thư đoạt giải Á khôi 2 - tức “Giọt mực tím dễ thương thứ ba” và đoạt luôn giải Miss Hazeline của nhà tài trợ. “Giọt mực tím thứ ba” ngay sau đó được mời vào nhóm người mẫu Hoa học đường.

Một năm sau, Anh Thư tham gia cuộc thi Người đẹp qua ảnh của Báo Thế giới Phụ nữ và đoạt luôn hai giải: giải Miss Civic White của nhà tài trợ và giải Bạn đọc yêu thích nhất. Ba năm sau, năm 2004, Anh Thư lần nữa khẳng định chỗ đứng của mình trên sàn diễn catwalk bằng hai giải thưởng: Người mẫu xuất sắc nhất của ban giám khảo và Người mẫu được yêu thích nhất do khán giả bầu chọn.

Bàng hoàng với “Mai Vàng”!

Sau khi đoạt giải Người đẹp qua ảnh, một hôm Anh Thư nhận được cú điện thoại của một người đàn ông lạ, xưng là đạo diễn, muốn mời cô đi đóng phim. Cô hỏi anh ta làm sao biết cô mà mời, anh đạo diễn nói rằng nhờ coi hình trên báo thấy gương mặt hợp với vai diễn! Không biết hợp cỡ nào chỉ thấy Anh Thư không cần thử vai, cứ thế mà theo đoàn phim lên rừng Thác Mai (Lâm Đồng). Đó là vai cô y tá Trâm trong bộ phim truyền hình nhiều tập Sương gió biên thùy (TFS) của đạo diễn Hồ Ngọc Xum. 

Tưởng ghé qua điện ảnh một chút chơi cho biết, nào ngờ, ba năm sau, đạo diễn “đầu trọc” Vũ Ngọc Đãng vốn từng quen biết qua những lần chụp ảnh, nhắn đến thử vai cho phim Những cô gái chân dài. Thử tới thử lui đến ngày thứ ba, sau khi hắng giọng để lấy lại sự nghiêm túc, đạo diễn nói với Anh Thư rằng, vì tính cách của cô rất giống nhân vật nên cô được chọn đóng vai Thủy - nhân vật chính!

Hai lần được mời đóng phim là hai lần Anh Thư bị bất ngờ, thế nhưng cái bất ngờ khiến cô “bàng hoàng” không thể tin được là khi nghe mình được trao Giải Mai Vàng 2004 cho vai Thủy trong Những cô gái chân dài. Anh Thư nói: “Không phải chỉ bất ngờ cho tôi mà cho cả giới người mẫu! Bởi lâu nay, người mẫu đóng phim thường không được đánh giá cao”.

“Em hiền như... cô giáo”

Trong tất cả những bất ngờ xảy ra trong cuộc đời Anh Thư, cái bất ngờ “quý hiếm” nhất là cuộc gặp gỡ với người đàn ông của mình - người mẫu Thanh Long.

Ngày cô chân ướt chân ráo từ vùng ven lên TP tìm kiếm danh hiệu “Giọt mực tím” thì anh đã là người mẫu chuyên nghiệp, được phân công chỉ dẫn cho các thí sinh. Trong số hơn 100 “em” đến thi, anh chú ý đến Anh Thư bởi cô “mập mạp, trắng trẻo, gương mặt đeo kính phúc hậu như... cô giáo!”. Cuộc thi kết thúc, khi Anh Thư lên lãnh giải Miss Hazeline thì cô cũng trở thành “Miss” trong tim anh.

Sau bốn năm “tìm hiểu kỹ” và cảm nhận được tình yêu ngày càng dài theo những chuyến đưa đón từ trung tâm ra ngoại thành, năm 2004, Anh Thư đã gật đầu về ở chung nhà!

Cô kể rằng trước đó, nhiều người can ngăn vì nghĩ người mẫu mà lập gia đình thì nghề nghiệp sẽ đứng lại, nhưng ngày cưới đã định rồi mà gia đình hai bên cũng rất “khó” nên... cưới đại! Về ở chung nhà mới hay rằng “lấy nhau” thật là thuận lợi hơn về nhiều mặt. Quãng đường đưa đón ngắn hơn, nghề nghiệp hỗ trợ cho nhau nhiều hơn, được cả nhà chồng thương yêu, chia sẻ, còn khán giả dường như họ không quan tâm đến việc người mẫu có chồng hay chưa!

Đây cũng là một điều bất ngờ nữa với Anh Thư, khiến cô làm việc còn hăng say hơn trước. Giờ đây, ngoài công việc thường xuyên là biểu diễn, chụp hình, minh họa phim karaoke... Anh Thư còn phụ giúp đào tạo người mẫu cho Công ty PL của chồng và chờ đón những cơ hội mới để thể hiện mình ở điện ảnh, và để còn mơ tiếp một Mai Vàng nữa! Nói đến đây, cô cười một nụ cười đẹp và lành như cô giáo!


Theo Cát Vũ
Người Lao Động