Andrea Aybar: “Tôi đã từng khóc rất nhiều…”

(Dân trí) - Khi có quá nhiều scandal dồn dập đến với mình, Andrea đã rất buồn và mất thăng bằng. Quyết định của bố bắt cô trở lại Tây Ban Nha đã khiến nữ người mẫu trẻ khóc rất nhiều…

Người mẫu Andrea Aybar cô gái Tây Ban Nha được biết đến như một người mẫu có khả năng nói tiếng Việt lưu loát như người Việt và cùng với thành tích scandal cũng không hề kém cạnh. Phóng viên đã có buổi trò chuyện cùng với cô người mẫu xinh đẹp này trong căn hộ khang trang của cô nằm trên phố Núi Trúc.

Hiện tại, người mẫu trẻ gốc Tây Ban Nha vẫn ở nhà thuê
Hiện tại, người mẫu trẻ gốc Tây Ban Nha vẫn ở nhà thuê

Là người mẫu trẻ mà đã sở hữu căn hộ khang trang như thế này, Andrea khiến nhiều người phải…ngưỡng mộ?

Tôi làm gì có tiền mà mua căn hộ này, đây là căn hộ tôi thuê lại thôi. Giá thuê nhà cũng không phải rẻ, tôi cũng phải cố gắng rất nhiều để trang trải cho việc thuê nhà.

Cuộc sống của một người nổi tiếng chắc chắn sẽ tốn kém hơn người bình thường, liệu với thu nhập nghề người mẫu có đủ cho bạn trang trải cuộc sống, hay vẫn lệ thuộc vào sự hỗ trợ của gia đình?

Ngoài diễn mẫu, An còn làm rất nhiều những công việc khác để kiếm tiền như là đóng quảng cáo, đóng phim, đại diện hình ảnh và cả làm MC nữa. Cuộc sống của một cô người mẫu dù phải chi tiêu rất nhiều cho quần áo và mỹ phẩm nhưng “trộm vía” là An vẫn trang trải được.

An dù sao vẫn là người Tây Ban Nha nên dù ở Việt Nam có một số điều An vẫn phải theo với lối sống của Tây Ban Nha. Khi đủ 18 tuổi, đã quyết định tự lập thì bạn phải tự mình trang trải mọi thứ mà không có được sự hộ trợ từ phía gia đình mặc dù Papi của An (bố của An- PV) cũng là một đại gia.

Cô đã rất buồn khi suýt nữa không được sống tại Việt Nam cùng bố và mẹ kế

Cô đã rất buồn khi suýt nữa không được sống tại Việt Nam cùng bố và mẹ kế

Trộm vía? Khả năng sử dụng tiếng Việt của bạn khiến những ai cùng trò chuyện sẽ không nghĩ bạn là người nước ngoài?

Tôi Việt hóa lâu rồi mà, còn từ “trộm vía” là tôi học từ mẹ kế. Mẹ kế người Việt mới sinh em bé nên mẹ hay nói như thế khi có người khen em của tôi đẹp trai. Tôi hiểu đấy là cách nói của các cụ Việt Nam ngày xưa theo kiểu “có kiêng có lành”.

Tôi cũng biết khá nhiều tiếng lóng của các bạn trẻ Việt Nam mà tôi nói ra chưa chắc anh đã biết, ví dụ như từ “hịu” là tiếng lóng chỉ trạng thái đang mệt mỏi hoặc hết tiền hoặc không có khả năng làm được việc gì cả gọi chung là “hịu”. (cười rất tươi).

Tò mò một chút, Andrea Aybar đã nhập quốc tịch Việt Nam chưa?

Tôi rất muốn nhập quốc tịch Việt nhưng tôi vẫn thiếu điều kiện nên chưa được phép nhập quốc tịch Việt Nam. Tôi quá yêu Việt Nam và coi Việt Nam như quê hương của mình từ lâu rồi. Tôi coi việc có quốc tịch Việt Nam như là một ước mơ mà mình phải thực hiện, chắc là tôi  phải lấy chồng mới thực hiện được ước mơ đấy. Tôi đã xác định lấy chồng Việt rồi, nhưng mà đường tình duyên lận đận quá không biết bao giờ mới thực hiện được ước mơ.

Bạn có thể chia sẻ, vì sao bạn “mê” Việt Nam đến vậy?

Đó là sự gần gũi của người Việt Nam. Ở Việt Nam, tôi rất vui vì chỉ bước chân ra cửa thôi là đã thấy được sự ồn ào náo nhiệt. Và ở Việt Nam có rất nhiều cái để học, tôi vẫn đang cố gắng học để làm sao thích nghi hoàn toàn theo lối sống của người Việt. Tôi cũng rất thích ẩm thực của Việt Nam. Lang thang buối tối tại phố cổ Hà Nội và ăn quà vặt ở hàng quán bên đường đấy là điều tuyệt với nhất của tôi.

Có lẽ vì mê Việt Nam nên khi có nhiều scandal xảy đến với tôi, Papi bắt tôi trở về Tây Ban Nha sinh sống, tôi đã khóc rất nhiều để xin Papi cho ở lại Việt Nam. Mỗi khi nhắc đến chuyện này, tôi rất buồn.

Sau những sự cố, sai lầm, An Tây nói mình đang trưởng thành...

Sau những sự cố, sai lầm, An "Tây" nói mình đang trưởng thành...

Giờ nghĩ lại về những điều tiếng, ồn ào liên quan đến mình như bị bạn trai đánh, bị đồng nghiệp tố quỵt nợ…, bạn có thể nói điều gì?

Tôi không biết phải nói sao và cũng không muốn đổ lỗi cho ai cả. Mọi lỗi lầm có lẽ là do tôi còn trẻ, chưa có suy nghĩ chín chắn. Tôi cũng cần có thời gian để thích nghi hoàn toàn với lối sống, thuần phong mỹ tục của người Việt Nam. Và tôi đang cố gắng hết sức để làm việc đấy. Tuổi trẻ ai cũng có những giây phút bồng bột, hành động thiếu suy nghĩ phải không? Giờ thì tôi cũng trưởng thành hơn rồi…

Ngoài trình diễn thời trang, thời gian vừa rồi người ta còn thấy bạn xuất hiện trong một sự kiện âm nhạc cùng với LK, Justatee trong vai trò một rapper?

Làm rapper chỉ là vui thôi. Tôi yêu thích nhạc Underground nên cũng có học một chút nhưng chưa có ý định trở thành rapper. Nhưng, tôi đang ấp ủ trở thành một MC.

Thử thách mới hấp dẫn này tôi sẽ cố hoàn thành một cách tốt nhất với sự khởi đầu bằng việc làm MC cho một chương trình ca nhạc sắp tới. Tham gia cùng với tôi còn có Trung Quân, Đinh Mạnh Ninh, Dương Hoàng Yến, Hoàng Tôn và Hoà Minzy. Đây là chương trình chính thống tại một sân khấu lớn đầu tiên mà tôi được mời tham gia nên bản thân tôi rất kỳ vọng.

Xin cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện!

Mạnh Hoàng