Buổi sáng kinh hoàng ở Haditha (2)“Chúng cháu nằm đó, máu chảy và rất đau. Rồi có một vài lính Iraq đến. Họ bế chúng cháu lên. Cháu đã khóc và gào lên hỏi họ: “Sao các chú lại làm như thế với gia đình cháu?” Một người đã nói: “Chúng ta không làm việc đó. Người Mỹ đã làm.”
Buổi sáng kinh hoàng ở Haditha (2)“Chúng cháu nằm đó, máu chảy và rất đau. Rồi có một vài lính Iraq đến. Họ bế chúng cháu lên. Cháu đã khóc và gào lên hỏi họ: “Sao các chú lại làm như thế với gia đình cháu?” Một người đã nói: “Chúng ta không làm việc đó. Người Mỹ đã làm.”