Thứ 3, 06/10/2009Không nên đánh đồng vợ với “gái làng chơi”Chào bạn. Lúc mới đọc tâm sự của bạn, tôi đã rất sốc vì cách vợ bạn đòi “trả tiền khi gần gũi”...
Thứ 3, 06/10/2009Cô ấy "chọn nhầm nghề" Thứ 2, 05/10/2009Đàn ông không xu dính túi dễ trở nên hèn kém Thứ 2, 05/10/2009Vợ anh thực sự quá thể Thứ 2, 05/10/2009Trị vợ bằng chiêu "chán cơm thèm phở"
Thứ 2, 05/10/2009Anh An nên trách mình quá nhu nhượcTôi không thể hiểu được là: Tại sao anh lại có thể sống với thói xấu đó của vợ những gần 20 năm trời? Anh cứ để kệ thói hám tiền của cô ấy nảy nở, thậm chí còn tiếp tay cho tính xấu đó.
Thứ 2, 05/10/2009Lẽ đâu tôi phải “ăn bánh trả tiền”?Lấy nhau được vài tháng, tôi mới nhận ra vợ mình là người yêu tiền và quản lý đồng tiền rất chặt. Cô ấy vẫn thường nói: “Tiền trong tay bà là của bà”. Quả là như thế đấy!