Sự nổi tiếng đau xót!Thầy giáo Đỗ Việt Khoa thời gian qua đã khiến cả nước biết mặt, biết tên và “lấy đi” không biết bao nhiêu giấy mực của báo chí. Sau <a href="http://www9.dantri.com.vn/Sukien/2006/7/129223.vip">cuộc gặp gỡ với tân Bộ trưởng Bộ GD-ĐT</a> chiều 13/7, thầy giáo Khoa đã có cuộc trò chuyện thân mật và thẳng thắn với Dân trí về tất cả mọi vấn đề mà dư luận quan tâm và muốn tường tận. Cuộc trò chuyện của Bộ trưởng Nhân và thầy KhoaCuộc <a href="http://www9.dantri.com.vn/Sukien/2006/7/129223.vip">viếng thăm bất ngờ</a> của người đứng đầu ngành giáo dục với “một giáo viên quê mùa ở Vân Tảo” đã dấy lên trong dư luận niềm phấn khích đặc biệt. 40 phút gặp gỡ, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân đã cùng trao đổi với thầy giáo Đỗ Việt Khoa những gì? Cuộc gặp gỡ hy hữu trong ngành giáo dụcSau buổi làm việc với Sở GD-ĐT Hà Tây, 17h30 chiều 12/7, tân Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân đã có cuộc gặp gỡ với giám thị Đỗ Việt Khoa ngay tại nhà riêng của thầy giáo này. Thầy Khoa đã rất xúc động trước nghĩa cử hiếm có của người đứng đầu ngành giáo dục. Chiều nay, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân gặp giám thị KhoaSau khi giám thị Đỗ Việt Khoa <a href="http://www3.dantri.com.vn/giaoduc-khuyenhoc/2006/7/126837.vip">mong muốn Dân trí làm cầu nối</a> giúp ông gặp gỡ với tân Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, chiều nay 12/7, ông Nguyễn Thiện Nhân sẽ chính thức có buổi làm việc với giám thị Khoa tại nhà riêng ở thị trấn Vân Tảo, Phú Xuyên, Hà Tây. "Cú hích sấm sét" cho cuộc "đại phẫu"?"Vì nền giáo dục của nước nhà, tôi luôn đánh giá cao sự tố cáo của giám thị Đỗ Việt Khoa và hy vọng từ “cú hích sấm sét” này, ngành Giáo dục sẽ bắt tay vào cuộc “đại phẫu”, tuy đau đớn thật nhưng chúng ta không thể cứ chần chừ mãi". Đó là ý kiến của một cán bộ tâm huyết với giáo dục. Giám thị tố cáo… giám thịKhông thể chịu nổi cảnh các giám thị đồng nghiệp hết màn cơm rượu lại đến màn Coca Cola và phong bì đút túi sau mỗi buổi coi thi, một giáo viên của Hà Tây, hiện đang là giám thị tại trường P.X đã viết thư, gọi điện đến Dân trí để tố cáo.
Sự nổi tiếng đau xót!Thầy giáo Đỗ Việt Khoa thời gian qua đã khiến cả nước biết mặt, biết tên và “lấy đi” không biết bao nhiêu giấy mực của báo chí. Sau <a href="http://www9.dantri.com.vn/Sukien/2006/7/129223.vip">cuộc gặp gỡ với tân Bộ trưởng Bộ GD-ĐT</a> chiều 13/7, thầy giáo Khoa đã có cuộc trò chuyện thân mật và thẳng thắn với Dân trí về tất cả mọi vấn đề mà dư luận quan tâm và muốn tường tận.
Cuộc trò chuyện của Bộ trưởng Nhân và thầy KhoaCuộc <a href="http://www9.dantri.com.vn/Sukien/2006/7/129223.vip">viếng thăm bất ngờ</a> của người đứng đầu ngành giáo dục với “một giáo viên quê mùa ở Vân Tảo” đã dấy lên trong dư luận niềm phấn khích đặc biệt. 40 phút gặp gỡ, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân đã cùng trao đổi với thầy giáo Đỗ Việt Khoa những gì?
Cuộc gặp gỡ hy hữu trong ngành giáo dụcSau buổi làm việc với Sở GD-ĐT Hà Tây, 17h30 chiều 12/7, tân Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân đã có cuộc gặp gỡ với giám thị Đỗ Việt Khoa ngay tại nhà riêng của thầy giáo này. Thầy Khoa đã rất xúc động trước nghĩa cử hiếm có của người đứng đầu ngành giáo dục.
Chiều nay, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân gặp giám thị KhoaSau khi giám thị Đỗ Việt Khoa <a href="http://www3.dantri.com.vn/giaoduc-khuyenhoc/2006/7/126837.vip">mong muốn Dân trí làm cầu nối</a> giúp ông gặp gỡ với tân Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, chiều nay 12/7, ông Nguyễn Thiện Nhân sẽ chính thức có buổi làm việc với giám thị Khoa tại nhà riêng ở thị trấn Vân Tảo, Phú Xuyên, Hà Tây.
"Cú hích sấm sét" cho cuộc "đại phẫu"?"Vì nền giáo dục của nước nhà, tôi luôn đánh giá cao sự tố cáo của giám thị Đỗ Việt Khoa và hy vọng từ “cú hích sấm sét” này, ngành Giáo dục sẽ bắt tay vào cuộc “đại phẫu”, tuy đau đớn thật nhưng chúng ta không thể cứ chần chừ mãi". Đó là ý kiến của một cán bộ tâm huyết với giáo dục.
Giám thị tố cáo… giám thịKhông thể chịu nổi cảnh các giám thị đồng nghiệp hết màn cơm rượu lại đến màn Coca Cola và phong bì đút túi sau mỗi buổi coi thi, một giáo viên của Hà Tây, hiện đang là giám thị tại trường P.X đã viết thư, gọi điện đến Dân trí để tố cáo.