Thứ 4, 05/12/2007Chuyến du hành đặc biệt đến CHDCND Triều Tiên (Phần VII)Cho đến bây giờ, mỗi lần nhắc đến CHDCND Triều Tiên, lòng tôi chợt trào lên nỗi nhớ về những kỷ niệm. Đó cũng là lý do cho chuyến đi của tôi trở lại Bắc Triều Tiên vào năm 2005.
Thứ 3, 04/12/2007Chuyến du hành đặc biệt đến CHDCND Triều Tiên (Phần VI) Chủ nhật, 02/12/2007Chuyến du hành đặc biệt đến CHDCND Triều Tiên (Phần V) Thứ 6, 30/11/2007Chuyến du hành đặc biệt đến CHDCND Triều Tiên (Phần IV) Thứ 5, 29/11/2007Chuyến du hành đặc biệt đến CHDCND Triều Tiên (Phần III)
Thứ 4, 28/11/2007Chuyến du hành đặc biệt đến CHDCND Triều Tiên (Phần II)Ngay khi vừa ra khỏi sân bay, chúng tôi được người hướng dẫn thứ hai của đoàn - anh Li - đón tiếp. Người đầu tiên đi cùng chúng tôi trong chuyến bay là anh Kim (ở Triều Tiên rất nhiều người mang tên họ là Kim). Tại Bắc Triều Tiên, dường như nhóm du lịch nào cũng phải có ít nhất hai người hướng dẫn.