Thứ 2, 30/01/2012Trưa nay, tác giả bài văn “lạ” lên đường du học Mỹ11h trưa nay 30/1, Nguyễn Trung Hiếu - tác giả bài văn “lạ” đã chính thức lên đường du học chương trình phổ thông tại Trường Besant Hill (California, Mỹ).
Thứ 2, 26/12/2011Tác giả bài văn “lạ” sẽ tham gia khóa học làm giàu Thứ 4, 14/12/2011Ông nội mất, nỗi lo tiếp tục đè lên vai cậu học trò nghèo Thứ 5, 10/11/2011Thêm học bổng tới tác giả “bài văn lạ” Thứ 5, 10/11/2011Bài văn lạ trở thành tài liệu sinh hoạt Đoàn
Thứ 4, 09/11/2011Học trò nghèo viết bài văn lạ: “Em chỉ dành một phần nhỏ cho mẹ…”(Dân trí)-“Những lời động viên và sẻ chia của những tấm lòng hảo tâm em xin ghi nhận và là động lực để em cố gắng. Em nghĩ còn rất nhiều em nhỏ và bạn bè còn khó khăn, cần giúp đỡ hơn em và em muốn chia sẻ phần nào tới những hoàn cảnh đó”.
Thứ 3, 08/11/2011Quỹ Khuyến học “Vòng tay đồng đội” tặng học bổng cậu học trò viết bài văn lạChiều ngày 7/11, đại diện Quỹ Khuyến học “Vòng tay đồng đội” - Quỹ Khuyến học Việt Nam đã đến nhà em Nguyễn Trung Hiếu, lớp 11 chuyên Lý, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và tặng học bổng trị giá 5 triệu đồng tới em.
Thứ 2, 07/11/2011Gặp học trò nghèo với bài văn lạ gây xúc động cộng đồng mạngBài văn lạ của cậu học trò nghèo Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam được đăng trên báo Dân trí đã làm rung động bao trái tim bạn đọc. Nhưng, điều bất ngờ hơn nữa khi cậu học trò nghèo này có tấm lòng rất quảng đại, luôn làm việc thiện.
Chủ nhật, 06/11/2011Độc giả đồng cảm với cậu học trò nghèo viết bài văn lạ(Dân trí)- “Thực sự đã lâu lắm rồi mới thấy một học sinh viết văn hay vậy, tuy giản đơn nhưng nó xuất phát từ cái thực trong cuộc sống”. Ngay sau khi đọc <i>Bài văn lạ của học trò nghèo...</i> trên <i>Dân trí</i>, hàng ngàn độc giả gửi chia sẻ tới em học sinh hiếu thảo này.
Chủ nhật, 06/11/2011Bài văn lạ của học trò nghèo gây “sốc” với giáo viên trường Ams“Trời ơi là trời ! Anh ăn đi cho tôi nhờ, đừng có nhịn ăn sáng nữa. Đừng có dở hơi đi tiết kiệm mấy đồng bạc lẻ thế, anh tưởng rằng thiếu tiền như thế thì tôi chết à ?”.